Thắng Việt Nam, Bắc Triều Tiên vô địch VFF Cup

16:21, 07/11/2010

Tuyển Việt Nam tối thứ bảy tạo được thế trận ngang bằng nhưng vẫn phải chịu thua 0-2 trước Bắc Triều Tiên chớp thời cơ tốt hơn, đành nhận vị trí cuối cùng tại giải giao hữu VFF Sonha Cup trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

 

Ở trận đấu áp chót của giải chiều thứ bảy, tuyển Singapore bất ngờ đánh bại U23 Hàn Quốc với kết quả 2-0 nhờ công của lão tướng Duric - cầu thủ người gốc nước ngoài đã 40 tuổi. Như vậy Bắc Triều Tiên chỉ cần hòa Việt Nam là đủ điểm đăng quang giải đấu thứ hai liên tiếp tại Hà Nội, và họ đã làm được hơn thế mà không cần tốn nhiều sức. Hồi tháng trước họ cũng lên ngôi ở Cup 1000 năm Thăng Long. Tuyển Việt Nam chỉ có 1 điểm sau hai trận đầu nên buộc phải thắng đậm trận cuối mới có thể giành ngôi quán quân, vì thế đã chọn lối đá tấn công chủ động trước đối thủ mạnh hơn. Chơi cởi mở, tự tin, có một số cơ hội ngon ăn, nhưng Việt Nam vẫn chưa giải được bài toán dứt điểm kém, trong khi đó hàng phòng ngự không thể tập trung suốt trận và lại phải trả giá vì lỗi kèm người.

Kết thúc giải, Bắc Triều Tiên vô địch với 7 điểm. Đứng tiếp theo là Singapore và U23 Hàn Quốc (cùng 4 điểm). Việt Nam xếp cuối cùng với chỉ một điểm (giành được ở trận hòa Singapore 1-1).

Ở trận đấu ngày 6-11, HLV Calisto không thể tung vào sân đội hình mạnh nhất khi tiền đạo Việt Thắng bị chấn thương nặng có thể vắng mặt tới một tháng (Sỹ Mạnh thay thế), còn Thành Lương và Trọng Hoàng đã theo đội U23+3 Việt Nam sang Quảng Châu chuẩn bị thi đấu ở ASIAD.

Với lực lượng thiếu hụt như vậy, đội tuyển vẫn nhập cuộc rất nhanh, và tạo được thế trận ngang ngửa với Bắc Triều Tiên ở hiệp một. Cục diện này một phần cũng nhờ Bắc Triều Tiên không bung hết sức tấn công, mà chọn lối chơi chậm chắc. Phút thứ 7 Minh Phương nhận cú nhả bóng của đồng đội, tung chân sút rất căng từ ngoài khu cấm địa nhưng chệch cột dọc. Bắc Triều Tiên cũng nhanh chóng cảnh báo cầu môn của chủ nhà. Phút thứ 10 thủ môn Hồng Sơn phải mất hai nhịp mới ôm được bóng sau cú sút sệt từ hơn 20 mét, trong tình huống Bắc Triều Tiên phối hợp tấn công nhanh. Chỉ hai phút sau trung vệ Phước Tứ để mất bóng gần khu 16m50, đặt cầu môn Việt Nam vào tình thế nguy hiểm. Nhưng Tài Em kịp phá bóng giải nguy trong khu phạt đền, chịu phạt góc. Phút 20 Vũ Phong nhận đường kiến tạo chuẩn xác của Minh Phương nhưng sút mạnh vọt xà từ khoảng 20 mét. Phút 32 hàng phòng ngự Việt Nam thất bại trong pha chống bóng bổng, khiến Hồng Sơn bị đau sau nỗ lực cản phá ngay trong chân của cầu thủ số 17 bên phía Bắc Triều Tiên. Những phút còn lại của hiệp một diễn ra trong thế giằng co và tỷ số hòa phản ánh đúng diễn biến.

Hai đội cùng thi đấu nhanh hơn sau giờ nghỉ, tạo nên thế trận sôi động và cống hiến hơn so với hiệp một. Phút 55 tiền đạo Sỹ Mạnh đánh đầu vọt xà ở cự ly gần khi bị áp sát. Gần như ngay sau đó đội khách phá vỡ thế cân bằng. Phút 56 Bắc Triều Tiên mở tỷ số tương đối dễ dàng. Hàng phòng ngự Việt Nam để lỏng cầu thủ số 10 gần khu 5m50, tạo điều kiện cho tiền đạo này thoải mái đón quả tạt từ hành lang trái và đánh đầu lái bóng ngược hướng phán đoán của Hồng Sơn.

Chỉ khoảng 10 phút sau Bắc Triều Tiên ấn định kết quả 2-0 trong pha phản công nhanh. Cầu thủ số 6 phá bẫy việt vị dẫn bóng xuống gần sát biên ngang bên trái, rồi căng ngang sệt cho số 15 tiếp bóng cận thành trong tư thế không bị ai kèm và cầu môn chỉ còn lại một hậu vệ Việt Nam. Thủ môn Dương Hồng Sơn đã bỏ khung thành để lao ra ngăn chặn pha đột phá của cầu thủ số 6 nhưng không thành công.

Việt Nam vẫn miệt mài tìm đường vào cầu môn Bắc Triều Tiên ở những phút còn lại, nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự rất chắc chắn của đội khách. Phút 90 Bắc Triều Tiên suýt nâng tỷ số thành 3-0 khi sút vọt xà từ cự ly gần.

Đội hình của tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Dương Hồng Sơn

Hậu vệ: Việt Cường, Phước Tứ, Như Thành, Quang Thanh.

Tiền vệ: Quang Hải, Tài Em, Tấn Tài (Văn Trương 71'), Minh Phương (Huy Hoàng 73'), Vũ Phong.

Tiền đạo: Sỹ Mạnh.