Tại Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VI vừa bế mạc tại Đà Nẵng cuối tháng 12/2010, Thái Nguyên đứng thứ 26 toàn đoàn, đứng thứ 2 khu vực miền núi, với 7 Huy chương (HC) Vàng, 10 HC Bạc, 19 HC Đồng. Báo Thái Nguyên xin giới thiệu một số gương mặt huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đã giành thành tích xuất sắc, góp phần tô thắm thêm thành tích thể thao của tỉnh…
* Vừa tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI, HLV môn đua thuyền Canoing Dương Thị Mai đã tự thưởng cho mình và các học trò 10 ngày nghỉ để xả hơi. Nói là vậy, nhưng trên thực tế, để gặp được Mai, chúng tôi đã phải điện thoại hẹn trước nhiều lần vì hiện Mai đang theo học tại Trường Đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh). Sự nhanh nhẹn, hoạt bát là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi gặp VĐV-HLV mới 26 tuổi nhưng đã có 4 năm tập luyện, thi đấu tại các giải trong nước và giành trên dưới 20 HC với đủ mầu sắc.
![]() |
Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IV (năm 2002), Mai giành HC Bạc sau 8 tháng luyện tập; tại Đại hội lần thứ V (năm 2006), Mai giành HC Vàng. Tháng 7-2007, Mai chuyển sang làm công tác đào tạo, huấn luyện VĐV. Sau 3 tháng huấn luyện, lần đầu tiên xuất quân tham dự Giải đua thuyền Canoing trẻ toàn quốc năm 2007, các học trò của Mai đã mang về tấm HC Đồng - đây là thành tích đầu tay kể từ khi Mai chuyển sang làm thầy. Và đó cũng chính là động lực để cô ngày càng hăng say hướng dẫn, truyền thụ kinh nghiệm tập luyện, thi đấu của mình cho các học trò (đều đến từ huyện Phú Bình - cũng là quê hương của Mai). Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010, 12 nữ VĐV đua thuyền Canoing của Thái Nguyên đã xuất sắc giành được 4 HC Vàng, 3 HC Bạc, 3 HC Đồng, đứng thứ 4 toàn đoàn. Thành tích đó có công lao đóng góp rất lớn của VĐV - HLV Dương Thị Mai.
* Một trong những VĐV xuất sắc trong môn đua thuyền Canoing của thể thao Thái Nguyên là Dương Thị Huyền, năm nay tròn 20 tuổi, quê ở xã Điềm Thụy (Phú Bình).
![]() |
Khi đang học lớp 11 tại Trường THPT Phú Bình, Huyền đã lọt vào “tầm ngắm” của các HLV khi về Trường tuyển quân. Vậy là cô lên đường tham gia huấn luyện tại Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình có 5 anh em, bố mẹ đều làm nông nghiệp, Huyền quen sống trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của những người ruột thịt nên khi xa nhà, mọi việc đều phải tự lo, khiến nhiều lúc không khỏi bỡ ngỡ. May mắn, bên cạnh em đã một chỗ dựa rất vững chắc và hết sức tin tưởng, đó là HLV Dương Thị Mai. Là một người thầy kiêm “người chị” luôn theo sát những bước đi của Huyền, HLV Dương Thị Mai nhận thấy Huyền là VĐV có năng khiếu nên đã hướng dẫn, chỉ bảo rất nhiệt tình, trách nhiệm. Năm 2009, Huyền tham gia thi đấu tại Giải vô địch toàn quốc và đã giành được HC Vàng. Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI, Huyền đã cùng đồng đội xuất sắc giành 3 HC Vàng (2 HC Vàng nội dung đua thuyền đôi, 1 HC Vàng nội dung đua thuyền bốn) và 2 HC Bạc.
* Cùng góp phần làm nên thành tích của Đoàn VĐV Thái Nguyên tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI phải nhắc tới môn thể thao thế mạnh đó là Wushu sanshou (tán thủ). Và cái tên Đỗ Thị Thúy đã được xướng lên tại sàn đấu với tấm HC Vàng ở hạng cân 65kg.
![]() |
6 năm tham gia tập luyện, đã tham gia thi đấu tại 11 giải và giành được 11 HC (trong đó có 5 HC Vàng, 4 HC Bạc, 1 HC Đồng) là thành tích mà cô gái 22 tuổi đến từ thị trấn Giang Tiên (Phú Lương) giành được. Trò chuyện với Thúy, chúng tôi được biết: Một năm em tập đủ 12 tháng và vài tháng mới về thăm nhà một ngày rồi lại trở lại Trung tâm Thể thao tỉnh ngay. Dịp Tết được nghỉ dài nhất cũng chỉ 4-5 ngày, sau đó phải tập trung tập luyện để chuẩn bị tham gia các giải đấu. Hiện nay, Thúy đang học hệ tích lũy tại Trường Đại học TDTT Từ Sơn. Theo học hệ này phải 8 năm mới tốt nghiệp nhưng cô vẫn quyết tâm thực hiện bằng được, đồng thời phải tranh thủ thời gian tập luyện để có thể tham gia các giải đấu… Thúy tâm sự: Sau mỗi lần tham gia giải, em lại đến trường để trả nợ môn đầy đủ, điểm các môn đều đạt loại giỏi, chỉ tiếc là học hệ này thì đạt điểm giỏi cũng không được nhận học bổng. Nhưng đổi lại em vẫn có thể thi đấu, cọ sát và giành thành tích tại các giải. Đó là động lực để em tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho thể thao tỉnh nhà.
* Mọi người vẫn quen gọi HLV Dương Nghĩa Sỹ là Sỹ “Wushu”. Nhắc đến Dương Nghĩa Sỹ, không chỉ các VĐV Wushu mà VĐV các môn thể thao khác của Trung tâm Thể thao tỉnh đều biết đến bởi tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác huấn luyện, đào tạo VĐV, đồng thời là người rất có nghị lực trong cuộc sống, luôn làm gương cho các học trò của mình.
![]() |
Năm 2004, môn Wushu bắt đầu được đưa vào đào tạo tại Thái Nguyên. Dương Nghĩa Sỹ đã phải đến các địa phương trong tỉnh để tuyển quân, nhưng đi cả tháng mới tuyển được 5 VĐV, sau đó lại có 1 VĐV không đảm bảo sức khỏe. Vậy là chỉ còn 4 VĐV gắn bó với thầy. Thầy mới, trò mới, nhưng sự say mê, nhiệt tình đã mang đến thành công đầu tiên tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V (năm 2006), Đoàn VĐV Thái Nguyên xếp thứ 2 sau Thủ đô Hà Nội. Trung bình mỗi năm các VĐV Wushu tỉnh ta tham gia 3 giải đấu trong nước và giành khoảng 20 HC. Riêng năm 2010 đã giành được 5 HC Vàng, 7 HC Bạc, 8 HC Đồng.
Theo HLV Dương Nghĩa Sỹ, mặc dù hiện nay Thái Nguyên đã có 11 VĐV Wushu nhưng vẫn chưa đủ để tham gia thi đấu ở các hạng cân, lứa tuổi tại mỗi giải đấu (mới chỉ được khoảng 2/3). Nhưng lần nào dự giải các VĐV tỉnh ta cũng giành được HC. Ngay tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI, Thái Nguyên có 5 VĐV thi đấu thì giành được 1 HC Vàng, 3 HC Bạc, 1 HC Đồng. Được biết hiện nay, anh Sỹ đang học Trường Đại học TDTT Từ Sơn và học cao học chuyên ngành TDTT ở Thượng Hải (Trung Quốc), năm 2011 sẽ tốt nghiệp. Vì thế, anh phải sắp xếp thời gian thật khoa học để vừa đi học vừa bảo đảm tốt công tác huấn luyện và quản lý các VĐV.
* Một VĐV xuất sắc nữa mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là cầu thủ Nguyễn Hải Hòa mang áo số 17 của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
![]() |
Hòa rất có duyên với bóng đá. Khi còn học phổ thông tại xã La Bằng (Đại Từ), cô đã tham gia Đội bóng đá của Trường. Tại các giải bóng đá khối trường THPT toàn tỉnh tổ chức hàng năm, Hòa nổi lên là một cầu thủ xuất sắc của đội. Năm 2005, cô được mời về Đội bóng đá nữ của tỉnh và bắt đầu tập luyện tập trung tại Trung tâm Thể thao tỉnh. Lúc đó Hòa mới 16 tuổi. Sau khi tham gia thi đấu tại một số giải trong nước, năm 2008, Hòa là nữ cầu thủ duy nhất của Thái Nguyên được các HLV chọn để bổ sung cho Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, được tập luyện tập trung cùng Đội tuyển tại Hà Nội. Và trong kỳ SEA Games 25 (tổ chức tại Lào cuối năm 2009), Hải Hòa đã cùng Đội tuyển bóng đã nữ Việt










