Chelsea gác lại quá khứ để "quyết chiến" với M.U

13:53, 04/04/2011

Theo thủ thành Petr Cech, niềm tin của Chelsea về khả năng đánh bại Manchester United ở Champions League mùa này sẽ không hề bị giảm sút  bởi thất bại ở Moscow cách đây 3 năm.

 

Vào thứ Tư tuần này (6/4), Manchester United sẽ có chuyến làm khách trên sân của Chelsea trong trận tứ kết lượt đi Champions League. Dù ở Premier League, Chelsea đang bị M.U bỏ xa tới 11 điểm sau khi bị cầm hòa trên sân nhà của Stoke City ở trận đấu cuối tuần qua kèm theo việc “The Blues” vẫn chưa quên được dư âm của trận thua ở Moscow cách đây 3 năm nhưng Petr Cech vẫn tự tin về một chiến thắng trước “Quỷ đỏ”.

 

Theo Petr Cech, dù vừa thất vọng não nề sau trận hòa 1-1 với Stoke nhưng không vì thế mà cầu thủ Chelsea thấy chán nản, thay vào đó họ sẽ đón tiếp M.U với sự tự tin cao độ: “Chúng tôi sẽ nhập cuộc và nghĩ rằng thi đấu trên sân nhà là lợi thế cho mình. Nếu chúng tôi có kết quả tốt chúng tôi sẽ có được những lợi thế trước trận lượt về ở Old Trafford”.

 

Ở mùa giải Champions League 2008, chính M.U từng hạ Chelsea trong trận đấu mà thủ quân John Terry sút hỏng quả penalty quyết định. Tuy nhiên theo "người gác đền" của đội bóng thành London thì thầy trò HLV Alex Ferguson có được chiến thắng là nhờ may mắn.

 

Liên quan đến cuộc chiến "một mất một còn" với M.U, HLV Ancelotti dự định sẽ bố trí tiền đạo Didier Drogba ở đội hình xuất phát sau màn trình diễn khá ấn tượng trong trận gặp Stoke, nhưng hiện thuyền trưởng của "The Blues" đang cân nhắc sự lựa chọn nào là thích hợp nhất bởi trong tay ông còn có Fernando Torres và Nicolas Anelka.

 

“Các cầu thủ hiện đang có phong độ tốt. Chúng tôi không thể quên đi việc mình đã thi đấu như thế nào trước Stoke bởi chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và chơi  tốt. Những gì mà Chelsea thể hiện cho thấy đội bóng đủ khả năng chiến đấu với Man United. Didier đã từng ghi bàn thắng quyết định ở chuyến làm khách đến Old Trafford của chúng tôi tháng 4 năm ngoái. Chúng tôi biết cậu ấy có thể ra sân ngay từ đầu nhưng chúng tôi cần phải xem xét bởi những trận đấu như thế này thường không giống như ở Premier League. Có thể nó sẽ kéo dài đến 180 phút chứ không phải 90 phút, vì thế chúng tôi cần phải thi đấu hết sức tập trung nếu muốn giành quyền đi tiếp”, Guardian dẫn lời nhà cầm quân của Chelsea.