Đội đầu bảng giải Ngoại hạng Anh đã không thể tạo bước đột phá mới, khi chỉ có được kết quả hòa 0-0 trên sân của Newcastle ở trận đấu muộn vòng 33 tối qua.
Bên cạnh sự lỳ lợm của đối thủ, MU chỉ có thể tự trách mình khi đã phung phí không ít cơ hội ngon ăn trận này - đặc biệt là Ryan Giggs. Về cuối trận Javier Hernandez "Chicharito" cho rằng anh bị cản ngã trái phép trong cấm địa, nhưng những gì cầu thủ này nhận được chỉ là một chiếc thẻ vàng vì lỗi ăn vạ.
Kết quả hòa lần này rất có giá trị với
Mọi thứ có vẻ như sẽ đi theo một hướng thuận lợi hơn cho MU, trước khi họ làm khách đến sân của
của MU đã bị làm chậm lại.
Huấn luyện viên Alex Ferguson đã có năm sự điều chỉnh nhân sự, so với trận thua
Anh cùng Chicharito sớm tạo nên sóng gió cho khung thành đội chủ nhà. Sau một tình huống kiến tạo cho Chicharito dứt điểm cự ly gần bất thành, Rooney tự kiếm cơ hội cho mình. Nhưng sau nỗ lực vượt qua Mike Williamson vào cấm địa, tiền đạo của MU lại dứt điểm thiếu tinh tế trong thế đối mặt với thủ thành Krul, đưa bóng vọt xà.
Thế thượng phong của MU không duy trì được bao lâu. Tuyến tiền vệ của đội chủ nhà gồm Joey Barton, Jonas Gutierrez và Cheik Tiote càng thi đấu càng tỏ ra kết dính và tự tin, khiến khả năng tổ chức tấn công của MU phần nào bị hạn chế.
Thay vào đó một số cơ hội dần tìm đến với
Sau giờ nghỉ,
Sau tình huống hú vía đó, MU dần tỉnh táo trở lại và cải thiện được chút ít lối chơi. Những đường chuyền hỏng thưa dần đi, và thời lượng cầm bóng của họ cũng nhiều hơn lên. Tuy nhiên trong trận này sự hiệu quả đã không đồng hành cùng họ. Phút 69 sau nỗ lực chuyền bóng của Patrice Evra, Giggs được đặt vào vị trí rất đẹp nhưng cú ra chân ngay của anh đưa bóng chệch cột gang tấc.
Phần còn lại của trận đấu MU tiếp tục gây thêm sức ép, nhưng các cơ hội ngon ăn như họ bỏ lỡ trước đó đã không đến thêm nữa. Thầy trò huấn luyện viên Alex Feruson đành phải chấp nhận một trận hòa - đồng nghĩa với việc chỉ có thể gia tăng khoảng cách lên thành 7 điểm so với Arsenal.