Báo động đỏ cho Arsenal

08:13, 28/08/2012

Khó khăn cho Arsenal ở mùa giải này là điều có thể lường trước, nhưng không ai ngờ được rằng thời kỳ ''hậu Van Persie" lại nhọc nhằn đến thế. Sau 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải, những chàng pháo thủ vẫn chưa ghi được bàn nào và những gì thể hiện trong các trận đấu vừa qua cho thấy khả năng lọt vào tốp 4 của đội bóng này là không cao.

So với mùa giải trước, Arsenal không còn 2 gương mặt trụ cột và đóng vai trò chính trong việc giúp đội đứng trong tốp 3 ở mùa trước là Van Persie và Alex Song. Đây là hai cầu thủ đã có 7 năm gắn bó với đội bóng và là những người giàu kinh nghiệm nhất trong màu áo Gunner. Sự ra đi của họ khiến cho lối chơi của Arsenal không còn hiệu quả. Ở mùa trước, Van Persie đã ghi 37 bàn thắng, hầu hết đều mang tính sống còn với Arsenal. Alex Song cũng là 1 trong 3 cầu thủ thi đấu nhiều nhất của đội bóng ở Premier League mùa trước, được coi là hòn đá tảng phía trước hàng phòng ngự.

 

Do chính sách trả lương "vừa phải" nên Arsenal chia tay hai trụ cột này để lấy về số tiền chuyển nhượng tổng cộng là 38,9 triệu bảng (Van Persie 24 triệu bảng và Alex Song 14,9 triệu bảng). Nhờ khoản tiền đó, Arsenal mua về 3 cầu thủ thay thế là Lukas Podolski (10,9 triệu bảng), Olivier Giroud (12,8 triệu bảng), Santi Cazorla (16,5 triệu bảng). Tuy nhiên, mới chỉ qua vài trận đấu chuẩn bị trước mùa giải và hai trận đấu chính thức vừa qua, nhiều chuyên gia khẳng định Arsenal mắc sai lầm cả về vấn đề tài chính lẫn chuyên môn trong các vụ chuyển nhượng vừa qua. Thực tế số tiền mua 3 cầu thủ mới là 40,2 triệu bảng, vượt 1,3 triệu bảng so với số tiền bán đi hai biểu tượng của đội bóng.

 

Về mặt chuyên môn, có thể thấy Arsenal yếu đi rất nhiều so với trước, nhất là ở hàng công. Sau hai trận đấu, cả hai chân sút Podolski và Giroud đều được tạo điều kiện tối đa nhưng những gì họ thể hiện là rất đáng thất vọng. Ở trận đầu tiên gặp Sunderlan, Podolski được đá cao nhất, nhưng đây không phải là vị trí sở trường của cầu thủ này do thể hình thấp bé, khả năng tỳ đè, va chạm yếu. Đến khi HLV Wenger chuyển Giroud lên đá trung phong, kéo Podolski sang cánh trái ở trận thứ hai với Stoke City, tình hình không khá hơn là bao. Giroud vẫn tiếp tục thể hiện kỹ năng ghi bàn đáng thất vọng, đến HLV Wenger cũng phải đứng lên chỉ trích khi cầu thủ này mắm môi mắm lợi sút bóng qua đầu thủ môn Begovic từ khoảng cách quá xa thay vì chuyền bóng cho đồng đội đang di chuyển rất thoáng.

 

Xem những gì các cầu thủ mới thể hiện, cổ động viên (CĐV) Arsenal đã sốt ruột thực sự. Không ít CĐV đội bóng này cho rằng, với những gì đã thể hiện thì hai chân sút mới không hơn gì những tiền đạo, tiền vệ mà Arsenal đã có sẵn như Chamakh, Park Chu-Young, Walcott, Gervinho, Oxlade-Chamberlain... Có lẽ giờ Arsenal mới thấm thía câu ''quý hồ tinh, bất quý hồ đa'', tiền đạo trung bình và khá thì họ có đến cả chục người, nhưng đâu dễ tìm được người giỏi như Van Persie mà họ đã bán đi.

 

Trong những năm qua, Arsenal liên tục duy trì chính sách bán những trụ cột rồi lấy về nhân tố mới, tìm cách "thổi" họ lên thành sao. Nhưng năm nay, có thể Arsenal sẽ phải chịu hậu quả do chính sách chăm chăm kiếm lời. Nhìn vào những gì mà các đội bóng Premier League khác thể hiện, có thể thấy 3 suất trong tốp 4 đã gần như chắc chắn nằm trong tay Chelsea và 2 đội bóng thành Manchester, trong khi Arsenal khá đuối trong cuộc đua suất còn lại với những đối thủ nguy hiểm như Tottenham Hotspur, Liverpool, Everton, Newcastle United... Rất có thể Arsenal sẽ rớt khỏi tốp 4 lần đầu sau 17 năm và đó sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho chính sách chi tiêu tằn tiện mà đội bóng này đang theo đuổi.