Carrick tỏa sáng, M.U thắng tưng bừng Tottenham

08:12, 16/03/2015

Tiền vệ M.Carrick ghi 1 bàn và kiến tạo cho Fellaini trước khi Rooney ghi bàn thứ ba ngay trong hiệp 1 khi M.U vùi dập Tottenham 3-0 rạng sáng 16-3 để giữ vững vị trí thứ 4 Giải Ngoại hạng Anh.

Chuỗi 5 trận bất bại của Tottenham trước M.U đã chấm dứt khi đội chủ sân Old Trafford có hiệp 1 hay nhất kể từ đầu mùa, dù đội hình chính mất Van Persie bị chấn thương và tân binh đắt giá nhất Di Maria bị treo giò.

 

HLV Van Gaal bố trí đội hình 4-3-3, M.U nhập cuộc đầy hưng phấn và nhờ sự tỏa sáng của M.Carrick, họ đã dẫn 2-0 ngay trong 19 phút đầu. Cựu cầu thủ Tottenham chuyền bóng một chạm đẹp mắt cho Fellaini mở tỉ số ngay phút 9. Pha kết thúc bằng chân trái của tiền vệ Bỉ cũng khá đẹp mắt và hiểm hóc. 10 phút sau, Carrick nâng cao cách biệt từ pha đánh đầu khi hậu vệ đội khách lúng túng phá bóng từ pha không chiến của Fellaini.

 

Lâu lắm rồi, CĐV M.U và giới chuyên môn mới thấy một "quỷ đỏ" đầy hứng khởi như thế: Chơi với tốc độ cao, bóp nghẹt đối phương và sớm dẫn trước trong 20 phút đầu. Tiền đạo H.Kane - chân sút nội số 1 ở Giải Ngoại hạng Anh - im tiếng vì không có bóng.

 

HLV M.Pochettino quyết định tăng sức mạnh cho tuyến giữa khi tung Dembele vào thay Townsend nhưng khu trung tuyến lại phạm sai lầm dẫn đến bàn thua thứ ba. Phút 34, Bentaleb chuyền bóng bất cẩn ngay phần sân nhà cho Rooney và đội trưởng của M.U tăng tốc, đi qua trung vệ Dyer trước khi kết thúc gọn gàng.

 

Đây rõ ràng là hành động đáp trả cho những bài báo cho rằng anh bị đồng đội cũ hạ knock-out trong trận đấu quyền Anh biểu diễn ngay trong nhà, với clip được đăng tải trong ngày 15-3! Nó cho thấy Rooney vẫn chuyên nghiệp và đủ sức đi bóng qua hàng thủ đối phương ghi bàn.

 

Sang hiệp 2, Tottenham chơi tốt hơn và tung thêm tiền đạo Adebayor, tiền vệ Lamela nhưng họ không ghi được bàn danh dự. Thua đối thủ trực tiếp với tỉ số đậm đà, Tottenham giờ tụt xuống hạng 7 và kém M.U (hạng 4) đến 6 điểm, còn rất ít cơ hội lọt vào tốp 4 để dự Champions League mùa sau.

 

Trong khi đó, CĐV M.U cũng tiếc nuối: Giá mà thầy trò Van Gaal chơi tưng bừng như thế này từ đầu mùa, "quỷ đỏ" có thể đã ở ngôi đầu hoặc rất sát ngôi đầu.

 

Ở trận đấu khác, Everton thắng Newcastle 3-0, giành 3 điểm đầu tiên trên sân nhà ở giải ngoại hạng trong năm 2015.

 

Chelsea hiện đầu bảng với 64 điểm, hơn Man City, Arsenal và M.U lần lượt 6, 7 và 8 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

 

3 giờ ngày 17-3, vòng 29 sẽ khép lại sau trận đấu muộn Swansea - Liverpool.