Dù đã được tiên liệu trước, nhưng thất bại của U - 23 Việt Nam trước Indonesia trong trận bán kết tối 19 - 11 vẫn là nỗi buồn khôn tả của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Bàn về trận thua này sẽ có nhiều điều cần nói. Tuy nhiên, cuộc chiến tại SEA Games 26 chưa hết, bởi chúng ta vẫn còn một cơ hội để được đứng lên bục nhận huy chương, đó là trận tranh vị trí thứ 3 với đối thủ vừa tầm U- 23 Myanmar vào chiều 21- 11.
Tại đấu trường bóng đá khu vực, Việt Nam chưa bao giờ được đánh giá là đội bóng mạnh nhất, cho dù đã từng được huy chương Vàng AFF Cúp 2008. Trên thực tế trình độ của chúng ta ở tốp 2 sau Thái Lan. Chính vì vậy việc U - 23 Việt Nam có thắng, có thua trước Indonesia hay Malaysia, Singapore cũng là chuyện bình thường. Vậy nên chúng ta cần quên đi trận thua mà theo đánh giá một cách công bằng là thua xứng đáng để dồn tâm sức vào trận đấu với Myanmar, ngõ hầu có được tấm Huy chương Đồng để an ủi cho những mong muốn của khán giả Việt Nam- đất nước vốn rất say mê môn bóng đá.
Trở lại với trận đấu với Myanmar vào chiều 21- 11 cho thấy đây là một đối thủ vừa tầm với Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Myanmar trong giải đấu này thi đấu rất ấn tượng và tiến bộ từng ngày. Trong trận bán kết với Malaysia tuy thua 0 - 1, nhưng cho thấy các cầu thủ Myanmar không hề thua kém nhà đương kim vô địch về lối chơi và thể lực cũng như kỹ thuật. Họ đặc biệt mạnh về phòng ngự và có những pha bóng tấn công nhanh và những cú sút xa đầy uy lực. Các cầu thủ Myanmar giờ đây đã rất khác so với trận thua Việt Nam 0 - 5 tại AFF Cúp 2011 và trận hoà 0 - 0 tại vòng đấu bảng. Theo dự đoán của chúng tôi, trong trận tranh Huy chương Đồng, Myanmar sẽ thi đấu sòng phẳng, đôi công với Việt Nam. Tâm lý của họ thoải mái hơn, thể lực tốt hơn sẽ là rào cản lớn cho các đối thủ Việt Nam. Nếu đội U - 23 Việt Nam không thi đấu với nhiệt tình cao, quyết tâm lớn sẽ bị Myanmar đánh bại. Đây sẽ là một thất bại khó chấp nhận cho đội bóng á quân SEA Games 25.
7 trận đấu cho một kỳ SEA Games 26 dành cho những đội được vào bán kết coi như một đợt tập huấn, thử thách và để nhìn nhận lại chính mình. Các cầu thủ Việt Nam còn một trận nữa để có được phần thưởng và cũng là để tự khẳng định bản lĩnh của một đội bóng mạnh của SEA Games 26 với người hâm mộ cả nước và bạn bè trong khu vực. Hy vọng các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ có một trận đấu hay trước Myanmar.

.jpg?width=300&height=-&type=resize)