Thắng trong lo lắng

09:51, 04/11/2011

Thế rồi đội U- 23 Việt Nam cũng đã có được chiến thắng trước U - 23 Philipin trong trận đấu đầu tiên tại SEA Games 26 trên sân cỏ Indonesia chiều 3 - 11. Đúng là một chiến thắng với bao lo lắng bởi màn trình diễn của U - 23 rất đáng để chúng ta phải suy nghĩ.

Trở lại trận đấu cho thấy khi mà trong khoảng 25 phút đầu trận, đội U - 23 Việt Nam có tới 4 cơ hội “ngon ăn” nhưng lại không thể ghi bàn, cho thấy tâm lý thi đấu của các tuyển thủ hết sức nặng nề và kỹ năng dứt điểm kém đến độ không ngờ. Sau đó đội Philipin đã lên tiếng bằng một pha tấn công nhanh và cú dứt điểm đẳng cấp của tiền đạo mang áo số 8 đã dội gáo nước lạnh vào hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Tiếp đó, vẫn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, đội Philipin đã làm cho bao người hâm mộ bóng đá Việt Nam lo ngại về một kịch bản trận thua 0 - 2 của đội tuyển Việt Nam trước Philipin tại AFF cúp 2010 sẽ lặp lại.

 

Tuy nhiên, sang hiệp 2, có thể nói đội tuyển Việt Nam đã gặp may khi một đường chuyền từ cánh trái vào vòng cấm không quá khó, đội trưởng đội Philipin đã đánh đầu cực khó để ghi bàn vào lưới nhà giúp Việt Nam cân bằng tỷ số. Từ đây tâm lý đội Việt Nam đã được thanh thoát và tâm lý của các cầu thủ Philipin lại nặng nề hơn. Với thế trận như vậy, đội Việt Nam đã có thêm 2 bàn thắng để có được một trận thắng 3- 1 trước Philipin.

 

Chiến thắng là đáng mừng, nhưng qua trận đấu này cho thấy chúng ta còn rất nhiều điều đáng lo ngại và cuộc tìm kiếm Huy chương Vàng của đội U- 23 Việt Nam sẽ vô cùng khó khăn nếu như đội tuyển không nhanh chóng kê chỉnh những khiếm khuyết.

 

Trước hết đội tuyển cần phải có được tâm lý tốt nhất trước mọi đối thủ, dù đó là đội bóng nào, mạnh hay yếu và không được chủ quan. Trong trận đấu với Philipin, trong những phút đầu, với thế trận lấn lướt, đội Việt Nam đã tỏ ra chủ quan, thi đấu quá rườm rà, lạm dụng kĩ thuật cá nhân nhiều, nên tấn công và dứt điểm không hiệu quả. Khi bị dẫn bàn trước, các cầu thủ tỏ ra khô cứng và nôn nóng nên lại càng lúng túng trong các pha dứt điểm. Vậy nên có những  pha bóng đá vào cầu môn còn khó hơn đá ra nhưng vẫn không thể có bàn thắng. Cỡ có kỹ thuật tốt như Thành Lương mà 3 lần đối mặt thủ môn đội bạn nhưng không thể ghi bàn, có lẽ đã nói lên điều đó.

 

Về phòng ngự, với pha tấn công không mấy sắc bén của đối phương, nhưng cả 3 hậu vệ gần như đứng chôn chân trước một tiền đạo đối phương và phải chịu bàn thua không đáng có.

 

Tinh thần thi đấu quyết liệt nhưng lại chưa đủ độ khôn ngoan của một số cầu thủ cũng cần phải được khắc phục. Trước hết những thẻ Vàng kiểu nghiệp dư như của Chu Ngọc Anh là rất đáng trách, hay như thẻ Vàng của Thành Lương do phản ứng trọng tài cũng là điều không nên có của một đội bóng lớn trong một giải đấu quan trọng.

 

Một đội bóng vô địch phải hội tụ nhiều yếu tố: tốt nhất, khôn ngoan nhất và may mắn. Có thể nói trong trận đấu đầu tiên chúng ta đã may mắn. Tuy nhiên, chiến thắng vẫn chứa đựng nhiều nỗi lo như nêu ở trên. Rất mong đội tuyển và các cầu thủ nhanh chóng khắc phục.