.jpg)
Chiều 26-3, nhờ vào đòn phủ đầu đầy táo bạo trên sân Ninh Bình, SLNA đã chấm dứt mạch 4 trận hòa liên tiếp và vươn lên đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Hiện nay, SLNA chỉ còn kém đội đầu bảng Hà Nội T&T 3 điểm nên cơ hội bảo vệ ngôi vô địch vẫn còn nguyên.
Đúng như tuyên bố trước trận đấu, SLNA chơi "canh bạc tất tay" để quyết tâm không bị hòa thêm lần nữa. HLV Hữu Thắng bố trí đội hình thiên về tấn công khi đưa bộ ba ngoại binh Abass - Bebbe - Hector lên chơi cao và tấn công ngay từ đầu trận khiến chủ nhà V.Ninh Bình bị bất ngờ. Tinh thần và quyết tâm cao giúp đội khách làm chủ thế trận, còn đội chủ nhà không cầm cự nổi trong 10 phút đầu.
Ở phút thứ 9, trong một pha tấn công nhanh, Bebbe sút căng từ góc hẹp đưa bóng qua hai chân của thủ thành Mạnh Dũng, mở tỷ số cho SLNA. Nhờ bàn dẫn trước, SLNA chơi khá chủ động trong suốt thời gian còn lại. Ở tuyến giữa, bộ ba tuyển thủ U.23 QG Trọng Hoàng - Văn Bình - Hoàng Thịnh tranh chấp bóng khá quyết liệt khiến cho V.Ninh Bình gặp khó khăn trong việc tổ chức tấn công.
Trận này V.Ninh Bình thiếu đội trưởng Mai Tiến Thành và HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng không xếp tiền vệ tổ chức Mota trong đội hình xuất phát nên tuyến giữa đội chủ nhà hầu như không tạo được mấy cơ hội ngon ăn. Các phương án thay thế như Đinh Hoàng Max, Ibrahim… đều chơi không mấy thành công. Vì thế, dù bộ đôi tiền đạo Gustavo - Moussa rất cố gắng nhưng không tạo được mấy áp lực cho cầu môn của thủ thành Viết Nam. Tinh thần của V.Ninh Bình thể hiện ở trận này cũng khá kém, khác hẳn so với trận thắng Sài Gòn FC ở vòng 10.
Trong bối cảnh tấn công không hiệu quả, hàng thủ V.Ninh Bình lại chơi thiếu tập trung nên liên tục gặp khó trước các pha phản công của SLNA. Ngay ở phút 56, trong một pha phản công nhanh, Hector Kerin tung ra cú bấm bóng khá kỹ thuật qua đầu TM Mạnh Dũng để ấn định tỷ số 2-0. Trong thời gian còn lại, SLNA thể hiện khả năng tổ chức phòng ngự khá hay, hai trung vệ Huy Hoàng và Thierry chơi ăn ý nên vô hiệu được hầu hết các ý đồ tấn công của V.Ninh Bình từ xa. Vì thế, V.Ninh Bình đành chấp nhận trận thua đầu tiên trên sân nhà. Trong khi đó, SLNA không chỉ chấm dứt mạch hòa mà còn tiếp tục duy trì thành tích bất bại sau 11 vòng đấu.
Trong trận đấu còn lại, chủ nhà CLB Bóng đá Hà Nội đã tiếp tục gây thất vọng với trận hòa thứ ba liên tiếp trên sân nhà. Thiếu Công Vinh vì chấn thương, đội bóng của bầu Kiên chơi khá loạc choạc. Các pha tấn công đều theo kịch bản hướng đến vị trí của Timothy nên dễ dàng bị hàng thủ N.Sài Gòn bắt bài. Chân sút người Nigeria cũng không gây được nhiều khó khăn cho đối phương. Trong một cơ hội hiếm hoi mà Timothy có được ở cuối hiệp 1, anh lại đánh đầu bật xà ngang.
Tấn công nhiều nhưng thiếu sắc sảo, CLB Bóng đá Hà Nội đã bị đối thủ trừng phạt bằng pha phản công dẫn đến bàn thắng của Quang Hướng ở phút 63. Đến phút 84, những pha tấn công trong vô vọng của đội chủ nhà đã may mắn được đền đáp bằng pha đánh đầu hạ thủ môn Santos sau pha đá phạt của Thành Lương.
Trận hòa này tuy giúp CLB Bóng đá Hà Nội vươn lên đứng thứ 10, nhưng họ chỉ còn hơn đội đứng ở vị trí nguy hiểm có 2 điểm. Hơn nữa, điều khiến khán giả hâm mộ lo lắng là lối chơi của thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh khá rời rạc, bế tắc và thiếu sinh khí. Cứ với đà này, nếu không có sự bổ sung lực lượng trong giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa giải sắp tới thì không loại trừ khả năng đội bóng của bầu Kiên sẽ phải xuống hạng.
.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)

.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)
