Chuyên nghiệp thế sao?

14:22, 18/04/2012

Câu chuyện về thực hiện chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt Nam lại đến lúc được nhiều người quan tâm và bàn tới, cho dù thời gian bóng đá nước nhà có giải chuyên nghiệp đã qua hơn một thập kỉ.

Những tưởng sau khi một số ông bầu to giọng, luôn nói đến phục vụ cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam đã thuyết phục bằng nhiều cách nhằm cho ra đời Công ty cổ phần Phát triển bóng đá (VPF) để điều hành Giải chuyên nghiệp và Giải hạng nhất từ mùa bóng 2012 thì họ sẽ có được cái tâm và cái tầm để khắc phục những mặt còn thiếu chuyên nghiệp của bóng đá nước nhà. Nhưng, qua hơn nửa chặng đường của mùa bóng này, kết quả đã cho thấy… sự yếu kém của VPF từ con người đến cách làm và cũng không hơn gì trước đây, nếu như không muốn nói là còn kém hơn khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) điều hành các giải đấu.

 

Trước hết, về tình trạng yếu kém của nhiều trọng tài chưa vẫn chưa được cải thiện. Các trận đấu dường như… nhiều bạo lực hơn, văn hóa trong thi đấu, cổ vũ của cầu thủ, ông bầu, khán giả thì có xu thế kém đi khi xảy ra nhiều vụ lộn xộn, chửi bới, đánh lộn trên sân cỏ, khán đài, đe dọa trọng tài. Lại nữa, có chuyện thật nực cười khi một ông bầu trong một trận đấu đã tự mình đến can thiệp, xin Ban tổ chức tha bổng cho một cổ động viên quá khích. Và cũng chính ông bầu ấy đang là lãnh đạo VPF, lại có những hành động có dấu hiệu của sự thiếu chuyên nghiệp trong cách quản lý, sử dụng cầu thủ (cụ thể như trường hợp cầu thủ Thanh Trung đã không được CLB bóng đá Hà Nội thanh lý hợp đồng khi hợp đồng… đã hết hạn).

 

Rồi còn chuyện hy hữu: Một đội bóng vào hàng “đại gia” của bóng đá Việt Nam, là ứng cử viên của chức vô địch tại mùa giải chuyên nghiệp năm nay - đã phải đề nghị hoãn thi đấu bởi nhiều cầu thủ của đội này bị ngộ độc thức ăn (do chót đánh chén tại một quán ăn trên đường đi thi đấu)…

Mới đây, một ông bầu danh tiếng tại Giải hạng nhất 2012 còn làm đơn tố cáo trọng tài đã có nhiều hành động nhằm ngăn cản sự thi đấu tích cực của một đội bóng, để đội của ông khó có thể thăng hạng. Còn tại Giải chuyên nghiệp mùa bóng này thì có một đội bóng đã “lên tiếng” đề nghị Ban Tổ chức cho dừng giải đấu vì những sai phạm của trọng tài có tính… “hệ thống”.

 

Từ một số hiện tượng, vụ việc nêu trên, chúng ta tự hỏi: Trong mùa bóng năm nay, dưới sự điều hành của VPF, tính chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam đang ở đâu? Trách nhiệm của những người làm công tác quản lý bóng đá nước nhà trước sự yếu kém này như thế nào? Và, tất cả người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chứ không chỉ thể hiện qua một số lời phát ngôn rõ là to tát mà chẳng đem lại hiệu quả gì.