Phía sau sự “kiên nhẫn”

16:19, 17/04/2012

Đặc ân mà lãnh đạo TĐCS Đồng Tháp dành cho HLV Trang Văn Thành phải chăng là một giải pháp khi không có sự lựa chọn nào khác?

Dẫu có óc tưởng tượng phong phú đến mấy đi nữa thì sự kiện “ngựa ô V.League 2010-2011” đang “rơi tự do” trên bảng xếp hạng V.League 2012 là điều ít ai nghĩ đến trước thời điểm mùa bóng khởi tranh. Việc HLV Trang Văn Thành tiếp tục tại vị sau chuỗi 9 trận không thắng cũng là chuyện xưa nay hiếm trong giới túc cầu…

 

Tuy nhiên, những điều tưởng chừng phi lý ấy đã xảy ra và đang tiếp tục hiện diện ở sân chơi cao nhất làng cầu quốc nội. Điều ấy càng được thể hiện rõ hơn ở vòng đấu vừa qua khi Đồng Tháp trắng tay rời “phố Biển”.

 

Sự thực thì từ nhiều vòng đấu trước, chuyện ông Trang Văn Thành mất ghế đã được truyền thông nước nhà đề cập như một quy luật tất yếu (quân thua trảm tướng). Song, bất chấp việc Đồng Tháp đang yên vị ở thứ hạng 13/14, bất chấp sự xuất hiện nhiều “ẩn ý” của HLV Phạm Anh Tuấn (người được dự báo sẽ thay thế ông Thành chèo lái con tàu Đồng Tháp đang mất phương hướng) trên khán đài sân Cao Lãnh…

 

Lãnh đạo bóng đá Đồng Tháp vẫn tái khẳng định tiếp tục tin tưởng và tạo điều kiện để HLV Trang Văn Thành thi thố tài năng - một sự “kiên nhẫn” hiếm có ở sân chơi chuyên nghiệp nước nhà, nhất là trong bối cảnh ông bầu Nguyễn Đức Thụy của Sài Gòn FC gần như ngay lập tức sa thải nhà cầm quân Lư Đình Tuấn chỉ sau 3 thất bại liên tiếp của đội này.

 

Những cuộc “chảy máu” lực lượng trong 3 mùa bóng trở lại đây cùng với việc “gã thợ hàn” Phạm Công Lộc nói lời chia tay đội bóng quê nhà để cập bến Sài Gòn, đã khiến đội bóng xứ tràm chim mất đi hơn một đội hình chính (Tấn Trường, Duy Khanh, Được Em, Minh Triết, Văn Ngân, Samson…). Hệ quả tất yếu là tập thể từng nhiều mùa giải đứng ở top 5, thậm chí đoạt huy chương Đồng V.League 2010 lún sâu vào cuộc khủng hoảng nhân sự và thành tích.

 

Một điều ai cũng nhận thấy là sách lược của bóng đá Đồng Tháp không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại: sử dụng cầu thủ bản địa để khơi dậy yếu tố màu cờ sắc áo, còn CLB nào muốn chuyển nhượng những “ông sao”, hãy đưa ra mức giá phù hợp.

 

Thủ môn Tấn Trường từng được coi là biểu tượng của đội bóng vùng rốn lũ còn được “OK” về Sài Gòn FC thì ai cũng có thể “lên sàn”. Với “phần còn lại”; những Bửu Ngọc, Thanh Hào, Thanh Hiền… ở tuổi đôi mươi, họ đã phải gắng hết sức để lấp đầy các khoảng trống mà nhiều bậc đàn anh để lại, trong khi sức người có hạn và kinh nghiệm thi đấu không thể kịp tích lũy chỉ trong một sớm một chiều.

 

Ngẫm ra, “bệnh” của bóng đá Đồng Tháp không chỉ nằm ở chiếc ghế nóng HLV trưởng Trang Văn Thành đang ngồi. Đó là bi kịch tất yếu của một địa phương giàu truyền thống nhưng lại nghèo tiền bạc. Rõ ràng, sự “kiên nhẫn” mà lãnh đạo TĐCS Đồng Tháp dành cho HLV Trang Văn Thành không mang dáng dấp một “đặc ân” mà là một giải pháp không có sự lựa chọn nào khác.

 

Nhìn rộng ra thì ngay cả Vicem Hải Phòng cũng đâu có “dám” thay HLV Lê Thụy Hải dù tình cảnh của họ lúc này còn nguy nan hơn đội bóng miền Tây./.