Bóng đá là môn thể thao được ưa thích nhất hành tinh, điều này ai cũng biết.
Tuy nhiên bóng đá không chỉ là đơn thuần là thi đấu đối kháng về chuyên môn mà nó còn là bản sắc văn hoá, lòng tự tôn của một địa phương, một quốc gia, dân tộc. Vì vậy thua, thắng trong bóng đá nếu không được hiểu cho đúng nghĩa, thậm chí khi bị lạm dụng sẽ không còn tính cao thượng trong thể thao mà sẽ trở thành sự cay cú, ăn thua, trả đũa, bạo lực, và những hành động đó đã huỷ hoại những nét đẹp văn hoá vốn có của bóng đá.
Trên thế giới, tại các nước có nền bóng đá phát triển, bóng đá đã thực sự trở thành môn thể thao hàng đầu và mỗi đội bóng ở từng cấp độ đều được coi như biểu tượng của một địa phương hay một đất nước, một dân tộc. Bóng đá sẽ càng phát triển khi nó luôn được những người làm bóng đá, các cầu thủ và người hâm mộ biết nâng niu, gìn giữ và phát triển tính văn hoá, xã hội đặc trưng mà chỉ có được rõ nhất, mạnh mẽ nhất trong môn bóng đá.
Rất tiếc, trong hơn 10 năm thực hiện chuyên nghiệp hoá, bóng đá Việt Nam tuy đã có những bước tiến nhất định, nhưng do sức ép về thành tích, về nhu cầu tìm nhà tài trợ, căn bệnh thành tích của các câu lạc bộ càng có dịp sinh sôi nẩy nở. Trong các giải đấu, các đội bóng sẵn sàng tìm mọi cách, mọi mánh khoé có thể để ngõ hầu có được thành tích tốt. Đây cũng là nguyên nhân tiêu cực có đất sinh sôi. Tuy nhiên, cho dù có đua tranh đến đâu, mánh khoé đến đâu thì trong một giải thi đấu sẽ vẫn có những đội phải xuống hạng và đội vô địch. Vậy nên, khi mà lực bất tòng tâm, hết đường xoay sở, đội nhà thua trận, sự cay cú, ăn thua càng dễ nẩy sinh trong các cầu thủ, người hâm mộ và cả huấn luyện viên, thậm chí cả lãnh đạo đội bóng. Vấn nạn đội thua kêu ca, đổ lỗi cho trọng tài, thậm chí hành hung trọng tài, hành hung, chơi xấu đối thủ đã không còn là chuyện hiếm tại các giải thi đấu bóng đá Việt Nam.
Tại vòng đấu thứ 17 V. League 2012, trong trận đấu chung kết ngược giữa đội TĐCS Đồng Tháp với đội bét bảng xếp hạng V. Hải Phòng đã như là một điển hình về sự cay cú ăn thua, phản văn hoá bóng đá, phi thể thao khi mà cả cầu thủ và huấn luyện viên V. Hải Phòng đã có những hành động phản ứng quá mức, thậm chí vô văn hoá với trọng tài khi đội Hải Phòng bị thổi phạt đền 11 m. Trận đấu này Hải Phòng thua xứng đáng 0 - 3 trước chủ nhà Đồng Tháp. Không chỉ dừng lại ở đó sau trận đấu, các cổ động viên Hải Phòng còn đón đường hành hung trọng tài.
Những hành động không chuyên ngiệp của những đội bóng chuyên nghiệp, trong một giải thi đấu chuyên nghiệp như đã nêu trên không phải các đội bóng không biết, mà cái chính là vì thành tích, vì cay cú ăn thua mà làm nảy sinh những hành vi không văn hoá trong thể thao vốn đã thành vấn nạn, khó chữa của bóng đá Việt Nam trong nhiều mùa giải qua.
Với những gì đã và đang xảy ra và có xu hướng gia tăng về tình trạng buông lơi, coi thường văn hoá bóng đá, văn hoá thể thao, đã đến lúc người hâm mộ nên quay lưng, lên án những hành vi trên, và các nhà quản lý bóng đá, ban tổ chức các giải thi đấu cũng cần có biện pháp đủ sức răn đe để làm trong sạch các giải đấu, trả lại vẻ đẹp, tính nghệ thuật, nét văn hoá đặc trưng, cao thượng của bóng đá - môn thể thao được nhiều người yêu thích nhất thế giới này.
.jpg?width=300&height=-&type=resize)

.jpeg?width=300&height=-&type=resize)


.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)