Chelsea - sang trang sử mới

16:36, 20/05/2012

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức và cả 2 hiệp phụ, kết quả hòa 1-1 không đổi, vậy là Chelsea và Bayern Munich đã phải bước vào loạt đá luân lưu định mệnh trong trận chung kết Champions League mùa bóng năm nay (diễn ra rạng sáng 20-5). Và, với kết quả giành chiến thắng 4-3 nghẹt thở trên chấm 11m, lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng thành London đã đoạt được ngôi Vương trên đấu trường danh giá này.

Thực tế cho thấy đây không phải là “một trận chung kết trong mơ" đối với đông đảo  người hâm mộ trên thế giới. Nhưng, Chelsea và Bayern Munich đã cùng nhau đem đến cho làng túc cầu thêm một trận đấu đầy kịch tính, bất ngờ và cả sự tiếc nuối. Bởi  Bayern - đội chơi tấn công tốt hơn và có nhiều tình huống ngon ăn hơn - phải nhận thất bại cay đắng. Còn Chelsea lại một lần nữa vượt qua đội bóng được đánh cao hơn bằng niềm tin, sự quyết tâm (và tất nhiên có cả một chút may mắn). Trận đấu diễn ra trong thế giằng co cho đến những phút gần cuối hiệp hai mới có bàn thắng. Đầu tiên là pha mở tỷ số của Thomas Mueller, sau đó chỉ vài phút là tình huống gỡ hòa 1-1 của Didier Drogba. Trong hiệp phụ, chân sút nổi tiếng Arjen Robben đã sút hỏng một quả phạt đền, làm lỡ cơ hội giành chiến thắng của Bayern. Để rồi trong loạt sút luân lưu đầy may rủi, Chelsea đã vươn lên đỉnh vinh quang, viết một trang mới trong lịch sử 107 năm của đội bóng.

 

Xin được chúc mừng Chelsea. Xét cho cùng, mặc dù không phải là mạnh nhất trên đấu trường lục địa già hiện nay, nhưng đội bóng này cần có được một chức vô địch danh giá như thế sau gần chục năm tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã phải đổ cả núi tiền vào đây. Bên cạnh đó, thế hệ những cầu thủ vàng của sân Stamford Bridge như John Terry, Frank Lampard hay Drogba cũng xứng đáng có được danh hiệu mà họ “khát” đến cháy bỏng bao lâu nay, trong khi đang từ từ bước qua đỉnh cao phong độ của nghiệp “quần đùi áo số”. Đối với các cổ động viên của Chelsea, vinh quang này giúp họ tự tin hơn ở tương lai của đội bóng trên cả đấu trường trong nước và châu lục. Còn Di Matteo - HLV tạm quyền của Chelsea - hẳn sẽ được nhắc tới trong nhiều ngày nữa…

 

"Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó". Năm 2008, trong trận chung kết Champions League dưới trời đầy mưa gió ở sân vận động Luzhniki của Nga, Chelsea đã phải nhận thất bại cay đắng trong loạt sút luân lưu với đối thủ “cùng làng ngoại hạng Anh” Man United. 4 năm sau, Chelsea đã đứng dậy, viết nên một trang sử mới huy hoàng của CLB bóng đá thành London cũng từ loạt sút luân lưu.

 

Với Bayern Munich, thất bại trong trận chung kết này quả thật rất đáng tiếc. Dù lấn lướt hơn hẳn đối phương về mặt thế trận (với tỷ lệ kiểm soát bóng chung cuộc là 55%), lại có lợi thế sân nhà, khán giả nhà, nhưng “hùm xám” đã không thể vượt qua số phận để lần thứ 5 giơ cao chiếc Cúp vô địch Champions League. Tại các chân sút của họ dường như quá vô duyên trước khung thành Chelsea, hay tại thủ môn lão làng P.Cech của đội bóng đến từ xứ sở sương mù chơi quá xuất sắc?... Có lẽ những điều này đều đúng cả. Thế nên Bayern Munich mới phải ôm hận chờ đến những mùa bóng sau.