
Tại các giải thi đấu bóng đá Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây thì chuyện các đội lên hạng rồi lại phải xuống hạng ngay sau lần đầu tiên dự giải đỉnh cao là chuyện gần như không cần phải bàn cãi.
Nổi rõ nhất là tại Giải vô địch bóng đá quốc gia (V.League) thì các đội bóng mới thăng hạng luôn được coi là những đội có nguy cơ phải xuống hạng cao nhất.
Tuy nhiên, tại V.League 2012, những nhận định trên đã trở nên lỗi thời khi mà cả 2 đội mới thăng hạng đều đã có những bước khởi đầu gây nhiều bất ngờ, khi một đội đang trở thành một trong những ứng cử viên của chức vô địch, một đội thì dù thực lực được cho là yếu nhất trong số 14 đội tham dự Giải nhưng đã có được cuộc đào thoát ngoạn mục, tìm được vị trí an toàn trên bảng xếp hạng, đẩy nhiều đội đại gia khác xuống vị trí áp chót và cuối cùng.
Trước tiên phải kể đến sự thành công ngoài mong đợi của Sài Gòn FC. Đây là đội bóng lần đầu được lên chơi tại Giải chuyên nghiệp quốc gia. Sau khi được thăng hạng, tân binh này đã có sự đầu tư khá mạnh mẽ để có được lực lượng không hề thua kém các đội bóng khác. Tuy nhiên, với một đội bóng mới lên hạng, kinh nghiệm trận mạc chưa nhiều, lại thi đấu tại sân chơi có tính chất căng thẳng, quyết liệt nhất của bóng đá Việt Nam thì cho dù có được đánh giá cao nhưng Sài Gòn FC cũng không được nhìn nhận là ứng cử viên của chức vô địch.
Tuy vậy, sau 16 vòng đấu, đội bóng này đã có được 7 trận thắng, 6 trận hoà, chỉ thua 3 trận, được 27 điểm, tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Hiện nay, Sài Gòn FC đang có được phong độ khá ấn tượng khi vừa gi#nh chiến thắng thuyết phục (3-0) ngay trên sân của đội bóng mạnh Hoàng Anh Gia Lai. Nếu cứ thi đấu với phong độ hiện tại thì nhiều khả năng Sài Gòn FC sẽ có được Huy chương ngay từ lần đầu tham dự V.League. Đây cũng có thể được xem là một bất ngờ lớn qua hơn 10 năm tổ chức V.League.
Gương mặt mới lên hạng thứ hai là K.Kiên Giang. Đây cũng là đội bóng mang lại sự bất ngờ đến thú vị cho hàng triệu người hâm mộ theo dõi V.League 2012. Trước khi lần đầu tiên được lên chơi tại V.League, K.Kiên Giang chỉ được coi là đội bóng hạng khá tại Giải hạng nhất mà thôi. Trong đội hình của đội bóng vùng sông nước Kiên Giang không có một cầu thủ nào được coi là có tên tuổi trong làng bóng đá Việt Nam. Một số cầu thủ đã hết thời tại các đội bóng khác được bổ sung sau khi Kiên Giang lên hạng, các cầu thủ ngoại của đội thì chưa hề có tên tuổi và cũng không được các đội bóng đại gia khác chú ý. Vì vậy, khi V.League 2012 mới khai cuộc, K.Kiên Giang bị xem là đội “lót đường” để cho các đội bóng khác kiếm điểm (và gần như một suất xuống hạng đã được mặc định dành cho Kiên Giang).
Tuy nhiên, thực tế trên sân cỏ lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán này. K.Kiên Giang dưới sự dẫn dắt của một HLV người Đồng Tháp (cũng không mấy tiếng tăm) đã thi đấu hết sức ấn tượng, làm cho người hâm mộ và các đối thủ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi họ có được những trận hòa hoặc thắng trước những đội bóng rất mạnh (như Hà Nội T&T, B.Bình Dương, CLB bóng đá Hà Nội). Sau 16 vòng đấu, K.Kiên Giang đã có được 20 điểm, tạm đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.
Thành tích sau 16 lượt trận đã khẳng định tinh thần thi đấu rất cao của các cầu thủ K.Kiên Giang cũng như khả năng cầm quân, tài mưu lược của HLV Lại Hồng Vân tại sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam. Với vị trí khá an toàn và tinh thần đang lên rất cao, khả năng trụ hạng của K.Kiên Giang là khá sáng sủa. Nếu Kiên Giang trụ hạng thành công thì đây sẽ được coi là chất men làm nên sự thăng hoa cho V.League 2012.

.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)

