.jpg)
Trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay. Thi đấu bùng nổ trong 5 phút bù giờ trước đối thủ Queens Park Rangers để lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2, Manchester City xứng đáng giơ cao chiếc Cúp vô địch Giải ngoại hạng Anh (Premier League) sau tới 44 năm chờ đợi. Một kết cục hết sức kịch tính nhưng cũng có thể nói là rất đẹp…
Bản thân tôi đã sai, nhiều người hâm mộ chắc chắn cũng… sai khi cách đây 7 vòng đấu đã dự đoán dường như cuộc đua đến ngôi vô địch tại Premier League mùa bóng năm nay thế là… ngã ngũ: Manchester United (MU) sẽ lên ngôi vô địch, mặc cho ông chủ của “kình địch” cùng thành phố đã phải bỏ ra cả núi tiền để tậu về rất nhiều ngôi sao “khủng” trên thế giới, và từ đó cứ ngồi mơ về… một ngôi Vương sau đằng đẵng mấy chục năm. Rõ ràng dự đoán ấy là có cơ sở, bởi vào thời điểm đó (sau khi kết thúc vòng đấu thứ 31), MU đã vượt trước Man “xanh” với khoảng cách tới 8 điểm rất khó san bằng. Hơn nữa, MU vẫn có bản lĩnh của một “ông lớn”.
Nhưng rồi dường như (lại là dường như) mọi giá trị đã… đảo lộn. Qua từng trận của những vòng đấu cuối, Man City lại dần vượt lên. Kết thúc vòng 37, cuộc đua bước vào tình thế hết sức căng thẳng, kịch tính: Điểm số ngang nhau (86 điểm), Man “xanh” chỉ hơn Man “đỏ” về số bàn thắng. Thế nên, mọi chuyện chỉ có thể được quyết định, được “an bài” khi kết thúc lượt trận cuối cùng diễn ra tối qua (13-5). Để rồi niềm vui sướng tột độ vỡ òa giành cho người chiến thắng là đây, và cả sự đắng cay, buồn tủi đối với kẻ thua cuộc cũng là đây.
Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên và đầy thú vị mà chúng tôi muốn nêu ra đây: 44 năm trước (năm 1968), 2 đội bóng của thành Manchester cũng phải bước vào vòng đấu cuối cùng mới phân định được ngôi vô địch (lúc đó họ cũng chỉ hơn nhau về hiệu số bàn thắng - thua). Và, trong trận đấu cuối cùng khi ấy, Man City đã giành chiến thắng 4-3 trước Newcastle để bước lên ngôi Vương, còn MU lại bại trận trước Sunderland.
Quay lại những trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay diễn ra tối qua: Với màn lội ngược dòng ngoạn mục do công của Dzeko và Aguero trong 5 phút đá bù giờ, thầy trò HLV Mancini cùng nhau “sướng đến phát điên” bước lên đỉnh vinh quang sau hơn 40 năm chờ đợi mỏi mòn. Vậy là đống tiền khổng lồ (tổng cộng lên tới hơn 1 tỷ bảng Anh tính từ năm 2008 đến nay) mà Hoàng thân Sheikh Mansour của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất - ông chủ đội bóng Man City - “đốt” không tiếc tay đã phát huy tác dụng. Trong khi đó, các đối thủ “Quỷ đỏ” cùng thành phố mặc dù cũng giành chiến thắng 1-0 nhưng vẫn phải lầm lũi rời sân của Sunderland với vị thế của… “kẻ về nhì”.
Một mùa giải sa sút của “giá trị cũ, thế lực cũ”, để “giá trị mới, thế lực mới” lên ngôi. Man City bây giờ đã trở thành một “thế lực mới” thực sự của làng bóng đá xứ sở sương mù… Đây là nhận định của nhiều người hâm mộ đối với Premier League mùa giải năm nay.
Chúc mừng Man City - tân Vương ngoại hạng Anh, tạm biệt một giải đấu cực kỳ hấp dẫn, chúng ta cùng chờ đợi trận chung kết Champions League mùa bóng năm nay giữa Chelsea và Bayern Munich (sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 20-5 tới theo giờ Việt Nam). Xa hơn chút nữa là vòng chung kết EURO 2012.
Chắc chắn khi ấy, tất cả những người hâm mộ trên khắp thế giới sẽ lại được thổn thức với bao cảm xúc cùng trái bóng tròn…

.jpeg?width=300&height=-&type=resize)


.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)