
“Tiếp bước” ở đây có nghĩa rằng đoàn quân của HLV Cesar Prandelli sẽ… xách vali về nước sớm. Và nếu điều này xảy ra thì nó sẽ lại trở thành một bất ngờ lớn tại vòng chung kết EURO năm nay.
Từ thực tế của bảng C trong 2 lượt trận đã qua cho thấy chính Italia tự đẩy mình vào thế khó. Bởi sau khi giành được 1 điểm quý giá trong trận đầu gặp đội tuyển Tây Ban Nha rất mạnh, các học trò của HLV Prandelli lại có một trận hòa đáng thất vọng trước Croatia - đối thủ chính cạnh tranh tấm vé vào vòng tứ kết. Và với tình thế này, trong trận đấu cuối gặp Ireland (chắc chắn đã bị loại) vào rạng sáng mai, dù Italia có thắng đối thủ bao nhiêu bàn đi nữa thì họ vẫn sẽ… bị loại nếu như Tây Ban Nha và Croatia hòa nhau với tỷ số 2-2 trở lên.
Tại sao lại có thể xảy ra điều này?
Là vì sau 2 lượt trận đã qua, Tây Ban Nha và Croatia cùng giành được 4 điểm, còn Italia mới chỉ có 2 điểm. Nếu ở lượt cuối, Tây Ban Nha và Croatia hòa nhau, còn Italia thắng Ireland, thì cả 3 đội sẽ cùng có tổng số điểm là 5, mỗi đội lại cũng cùng giành được 1 điểm trong từng cuộc đối đầu với 2 đối thủ còn lại. Trong trường hợp đó, số bàn thắng tại các cuộc đối đầu giữa 3 đội này sẽ được xét đến trước tiên. Do Tây Ban Nha và Croatia cùng hòa Italia 1-1, nên nếu 2 đội này hòa nhau với tỷ số 2-2 trở lên trong trận đấu cuối thì họ sẽ có chỉ số phụ tốt hơn Italia (cụ thể là ghi được nhiều bàn thắng hơn trong một trận hòa). Đương nhiên trong trường hợp này, thầy trò HLV Prandelli sẽ bị loại.
Còn nhớ, tại vòng chung kết EURO 2004, Italia đã bị loại ngay từ vòng đấu bảng bởi đúng tình huống như trên, sau khi Thụy Điển và Đan Mạch hòa nhau 2-2 ở lượt trận cuối.
Vậy nên, trong trận đấu rạng sáng mai, ngoài mục tiêu nỗ lực ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển Ireland thì các cầu thủ Italia cũng phải vừa đá vừa... cầu nguyện một việc hết sức hệ trọng: Tây Ban Nha đừng hòa Croatia 2-2 trở lên trong trận đấu diễn ra cùng giờ.
Mà, điều này thật khó làm sao. Chúng ta không khẳng định Tây Ban Nha và Croatia sẽ “bắt tay nhau” để cùng bước vào vòng tứ kết, nhưng xung quanh trái bóng tròn có biết bao nhiêu chuyện… bất ngờ.
Lúc này, thầy trò HLV Prandelli chắc hẳn đang tự dằn vặt: Tại sao lại để Croatia gỡ hòa trong trận đấu trước, khiến cho giờ đây “số phận” của đoàn quân áo thiên thanh chẳng biết sẽ… như thế nào?

.jpg?width=300&height=-&type=resize)

