
Trong lượt trận cuối cùng của vòng đấu bảng (diễn ra rạng sáng nay, 17-6), một kịch bản khó tin nhất đã xảy ra ở bảng A: Giành thắng lợi 1-0 trước “Gấu” Nga được đánh giá mạnh hơn hẳn, đội tuyển Hy Lạp - từng viết lên trang sử thần kỳ khi giành ngôi vô địch EURO 2004 - từ vị thế đội sổ trên bảng xếp hạng đã bất khuất giành được tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết. Đúng là trái bóng tròn luôn lắm bất ngờ…
Với lợi thế về mặt tâm lý cũng như điểm số trên bảng xếp hạng (đang tạm dẫn đầu), trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, đội tuyển Nga nhập cuộc rất tự tin. Trong khi đó, ở vào tình thế buộc phải thắng, Hy Lạp bước vào trận đấu này với quyết tâm cao độ. Vậy nên, dù khả năng kiểm soát bóng kém hơn nhưng các cầu thủ Hy Lạp không chịu lép vế, vẫn chơi đôi công sòng phẳng với đối phương. Hai bên liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành của nhau, nhưng nhiều cơ hội đã bị vuột mất trong tiếc nuối.
Phải đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1 thì đột biến của trận đấu mới xảy ra: Đội trưởng Karagounis nhận được bóng từ pha ném biên bên phía cánh phải của đồng đội, nhanh chóng dốc xuống áp sát khung thành đối phương rồi tung ra cú sút quyết đoán hạ gục thủ môn của đội tuyển Nga, ghi bàn thắng mở tỷ số cho Hy Lạp.
Nhờ có được bàn dẫn, bước sang hiệp 2, các cầu thủ Hy Lạp thi đấu rất hưng phấn. Họ liên tục bẻ gãy các đợt tấn công của đối phương, đồng thời cũng tạo được một số cơ hội. Về phía “Gấu” Nga, những nỗ lực tột cùng vào cuối trận đấu đã không đem lại kết quả gì.
Thất bại 0-1 đầy cay đắng trong trận đấu này, sớm phải chia tay với vòng chung kết EURO 2012, giờ đây đội tuyển Nga chỉ còn biết tự trách mình. Bởi họ đã để phung phí quá nhiều cơ hội, kể cả trong trận cuối cùng gặp Hy Lạp và trận trước đó đối đầu với Ba Lan. Chắc hẳn đông đảo người hâm mộ cũng rất tiếc nuối cho các cầu thủ đến từ xứ sở Bạch dương, với một lối chơi hết sức ấn tượng tại kỳ EURO này. Nhưng… bóng đá là thế đấy.
Xin chúc mừng đội tuyển Hy Lạp. Họ đã làm nên điều thần kỳ trong trận đấu cuối cùng để giành được một tấm vé vào vòng tứ kết. Và biết đâu, điều thần kỳ đó không chỉ dừng lại ở đây.
Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, bất ngờ đã không xảy ra: Đội tuyển CH Czech giành thắng lợi 1-0 trước chủ nhà Ba Lan, giành tấm vé vào vòng tứ kết với vị thế của đội đứng đầu bảng A (được 6 điểm). Kết quả này là phần thưởng xứng đáng dành cho thủ thành P.Cech cùng các đồng đội.
Chia tay bảng A, chúng ta cùng chờ đợi 2 trận đấu cuối cùng của bảng B (sẽ diễn ra lúc 1 giờ 45 phút rạng sáng mai, 18-6) giữa các đội: Bồ Đào Nha - Hà Lan, Đan Mạch - Đức để thổn thức cùng trái bóng tròn với bao điều bất ngờ có thể xảy ra.
.jpg?width=300&height=-&type=resize)


.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)