Hà Lan - Đức: “Sinh tử” là đây

16:35, 13/06/2012

Vào lúc 1 giờ 45 phút rạng sáng mai (14/6), đội tuyển (ĐT) Hà Lan sẽ phải bước vào trận đấu “sinh tử” với ĐT Đức trong bảng “tử thần”.

Nhìn lại trận đấu đầu tiên gặp Đan Mạch bị xem là “dưới cơ”, với một đội hình gồm nhiều hảo thủ, không ngạc nhiên khi Hà Lan nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Những cơ hội cũng liên tiếp được tạo ra từ đôi chân của Robben, Van Persie hay Afellay… Tuy nhiên, tấn công nhiều mà không ghi được bàn, “cơn lốc màu da cam” đã phải trả giá, bị “thổi bay” bởi cầu thủ Krohn Dehli bên phía Đan Mạch với bàn thắng duy nhất trong trận đấu này. Và, do thất bại ấy, Hà Lan đã tự đẩy mình vào thế “ngàn cân treo sợi tóc” trong các trận đấu tiếp theo. Trong khi đó, chiến thắng đầu tay nhờ chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý của “những chú lính chì dũng cảm” Đan Mạch cũng chính là lời cảnh báo đanh thép đối với bất kỳ “ông lớn” nào.

 

Với “cỗ xe tăng” Đức, chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha trong trận đầu không phải là điều quá bất ngờ. Trong trận ấy, ngoài việc “bắt chặt” khiến C.Ronaldo “tịt ngòi”, các cầu thủ Đức còn thi đấu tự tin hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn đối phương để mang về 3 điểm đầu tiên quý giá…

 

Trận đấu rạng sáng mai giữa Hà Lan và Đức - hai ứng cử viên của chức vô địch - hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Với các tuyển thủ của “cơn lốc màu da cam”, chắc chắn họ đã phải tự rút ra cho mình những bài học từ thất bại cay đắng trước Đan Mạch. Đó là sự mải mê phô diễn kỹ thuật cá nhân “thượng thừa” một cách quá mức cần thiết của những ngôi sao mà quên đi khâu phối hợp với các đồng đội trong nhiều tình huống. Đó là sự vô duyên của các chân sút khi có cơ hội trước khung thành đối phương. Hơn nữa, Hà Lan cũng cần được… “thần may mắn” mỉm cười ủng hộ. Về phía ĐT Đức, bản lĩnh thi đấu kiên cường, phát huy cao độ sức mạnh tập thể là những yếu tố hết sức quan trọng để họ có thể chống lại “cơn lốc” đang hừng hực với mệnh lệnh: Phải thắng…

 

Đối với Hà Lan, “sinh tử” là đây. Còn “cỗ xe tăng” Đức cũng rất cần giành chiến thắng để chắc suất đi tiếp. Vì vậy, theo nhận định của chúng tôi, trận “thư hùng” Hà Lan - Đức rạng sáng mai sẽ là cuộc chơi đôi công sòng phẳng, không bên nào chịu lép vế. Nhiều khả năng sẽ có từ 3 bàn thắng trở lên được ghi trong trận này.

 

Trong trận đấu trước đó ở bảng B (diễn ra vào lúc 23 giờ đêm nay, 13/6), tình cảnh của Bồ Đào Nha không khác gì Hà Lan: Buộc phải thắng mới nuôi được cơ hội đi tiếp. Còn với Đan Mạch, 3 điểm quý giá giành được trong trận đầu gặp Hà Lan chính là yếu tố tinh thần vô cùng quan trọng khích lệ “những chú lính chì dũng cảm” tiếp tục băng lên. Do đó đây cũng là trận đấu không thể bỏ qua đối với đông đảo người hâm mộ. 

 

Dự đoán tỷ số các trận đấu:

 

Hà Lan - Đức: 2-2

Bồ Đào Nha - Đan Mạch: 1-0