
Hai đội tuyển Anh và Pháp đã gây thất vọng lớn sau cuộc chạm trán tay đôi tẻ nhạt. Khó khăn sẽ đến với cả hai, khi họ phải tìm lại chính mình trước những đối thủ khó chơi tại lượt đấu thứ hai.
Lối chơi khá tiêu cực của tuyển Anh trong trận ra quân đã vấp phải nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ. Tuy nhiên, không thể trách Roy Hodgson, bởi với đội hình chắp vá và phải đương đầu với một đội Pháp vượt trội về kỹ thuật cũng như khả năng kiểm soát không gian, cựu HLV của Liverpool khó có thể đưa ra sự lựa chọn nào hợp lý hơn.
Bài toán khó với Roy Hodgson là việc ông phải tìm cách cải thiện sức mạnh của hàng công, trước khi đợi Rooney tỏa sáng ở lượt đấu cuối. Ở trận đấu với “gà trống”, hàng công của tuyển Anh bế tắc trong việc tạo ra cơ hội ghi bàn. Bàn thắng duy nhất của tuyển Anh trong trận đó được ghi do công của một hậu vệ - Joleon Lescott - từ một tình huống cố định.
Trước trận gặp Thụy Điển, HLV Hodgson đã nghi ngại về khả năng Parker và Gerrard - hai trụ cột “ngoài băm”. Scott Parker (31 tuổi) và Gerrard (32 tuổi) đã trải qua một trận đấu hành xác thật sự, khi phải đối mặt với hàng tiền vệ cơ động của đội Pháp. Chạm trán với một đối thủ có lối chơi khá thiên về thể lực như Thụy Điển, “tam sư” sẽ cần khá nhiều năng lượng để có thể chiến thắng trong các pha bóng tốc độ hoặc bật cao.
Phía bên kia chiến tuyến, sau thất bại 1-2 trong trận ra quân tại EURO 2012 trước chủ nhà Ukraina, tuyển Thụy Điển cũng rơi vào tình thế buộc phải thắng. Hàng thủ của đoàn quân HLV Erik Hamren đã bộc lộ những sai lầm chết người trong các pha không chiến, để Shevchenko ghi hai siêu phẩm bằng đầu tuyệt đẹp. Đối mặt với tuyển Anh - bậc thầy về những pha không chiến - Thụy Điển cần phải thi đấu tỉnh táo hơn. Trên hàng công họ vẫn phải đợi vào sự tỏa sáng của vua phá lưới Seria A mùa giải vừa qua Zlatan Ibrahimovic.
Ở trận đấu còn lại của bảng D, Pháp sẽ gặp nhiều khó khăn trước Ukraina - đội đang rất hưng phấn sau chiến thắng ở trận mở màn. Tin mừng với HLV Oleg Blokhin là người hùng Andriy Shevchenko không hề hấn gì sau khi gặp phải một tai nạn giao thông nhỏ. Nhiều khả năng, đội đồng chủ nhà EURO 2012 sẽ ra quân với đội hình 4-3-1-2 giống như trận mở màn và một kết quả hòa cũng không phải là quá tồi.
Trong khi đó, với giàn sao hùng hậu đang thi đấu tại Châu Âu như Franck Ribery, Karim Benzema hay Nasri, tuyển Pháp không khó để áp đặt lối chơi lên Ukraina. Điều mà các học trò của HLV Blanc cần là họ phải biết chắt chiu cơ hội để sớm tạo ra lợi thế.

.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)

.jpg?width=300&height=-&type=resize)
