Một EURO kém sôi động

14:59, 10/06/2012

Có thể nói đây là cảm nhận của không ít người hâm mộ trái bóng tròn về EURO 2012 sau khi giải đấu khai mạc và những trận đấu vòng bảng khởi tranh.

Theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta dễ dàng cảm nhận tại hai nước đồng chủ nhà EURO 2012 là Ba Lan và Ukraina thì không khí trước, trong các trận đấu không mấy sôi động, dân chúng có vẻ còn thờ ơ với giải đấu lớn nhất châu lục này. Khách du lịch, các cổ động viên đến những thành phố có các trận thi đấu không nhiều như các kỳ EURO trước đây được tổ chức tại các nước Tây Âu, mặc dù Ba Lan và Ukraina đã bỏ ra tới hàng chục tỷ euro để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho giải vô địch bóng đá “lục địa già” lần này.

 

Còn tại nước ta - một quốc gia hâm mộ bóng đá thuộc diện những nước hàng đầu thế giới -  EURO này không khí cũng khá trầm lắng, cho dù các cơ quan thông tin đại chúng đã có rất nhiều cố gắng trong việc cung cấp thông tin, có nhiều chương trình để thu hút người hâm mộ. Các cảnh tượng sôi động của các quán cà phê bóng đá tại các thành phố lớn trong cả nước không tấp nập như những kỳ EURO trước. Các quán được đầu tư những màn hình lớn, chỗ ngồi thoải mái tuy mọc lên nhiều, trong đó có cả ở T.P Thái Nguyên, nhưng khách đến thưa thớt, người hâm mộ cũng không háo hức chờ đón các trận bóng đá châu Âu như trước đây.

 

Lý giải hiện tượng trên chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra. Tuy nhiên, điều mà mọi người có thể thấy rõ nhất đó là do khủng hoảng kinh tế thế giới đang diễn ra, và nỗi lo cuộc sống hàng ngày ảnh hưởng không nhỏ đến chi tiêu cho các chuyến du lịch, cổ vũ bóng đá của người hâm mộ. Mặt khác, cả 2 quốc gia tổ chức EURO 2012 đều là những nước chưa có nền kinh tế phát triển tại châu Âu, trình độ bóng đá cũng không thể sánh với nhiều nước Tây Âu.

 

Đối với các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, thì do sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là lĩnh vực truyền hình, nên bóng đá đỉnh cao đã không còn là nỗi khát khao của người hâm mộ. Hàng ngày người dân đều được thưởng thức, chứng kiến những giải thi đấu đỉnh cao của các quốc gia có nền bóng đá hàng đầu thế giới như giải vô địch Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italia, Pháp…

 

Tại các giải này, người hâm mộ bóng đá đã được chứng kiến tất cả các ngôi sao thượng thặng của bóng đá thế giới thi tài. Vì vậy EURO  không còn quá hấp dẫn như trước đây, thậm chí tại EURO  còn không có được các cầu thủ xuất sắc nhất tranh tài như những giải đấu tại các quốc gia châu Âu và các cúp vô địch câu lạc bộ ở châu Âu hiện nay.

 

Rất có thể đây là những lý do chính khiến không khí EURO 2012 chưa được sôi động như dự báo và mong muốn. Hy vọng khi giải đấu tiến đến các vòng đấu loại trực tiếp, với những cuộc tranh tài của các đối thủ mạnh, ngang sức ngang tài, EURO sẽ thu hút đông đảo người hâm mộ quan tâm, xứng tầm với một giải thi đấu đỉnh cao của châu lục có nền bóng đá phát triển vào bậc nhất trên hành tinh.