.jpg)
Có thể có một cách nhìn khác, thậm chí bị coi là một cách nhìn nghịch lý không thuận chiều theo thông lệ về trường hợp thủ môn Szczesny của Ba Lan bị thẻ đỏ trong trận khai mạc EURO 2012.
Điều mà có thể nhiều người cho là rủi ấy thì theo tôi lại là điều may mắn và thủ môn Szczesny - kẻ tội đồ miễn cưỡng đó - phải là người có công cho đội tuyển Ba Lan. Và, cả Szczesny lẫn thủ môn Tyton vào thay thế đều có thể được coi là những người hùng của đội Ba Lan trong trận đấu ấy.
Vì nếu thủ môn Szczesny không dám “tử vì đạo”, “hy sinh” bản thân mình (để chính mình bị thẻ đỏ) thì thử hỏi lưới của đội Ba Lan có tránh khỏi một bàn thua ngay tức khắc hay không? Chắc chắn là không. Vì trong thời khắc nguy kịch đó, đồng đội của anh ta đã phòng thủ sơ hở, để cho cầu thủ đối phương một mình một bóng ập vào sát khung thành, và Szczesny không có sự lựa chọn nào khác là phải… ngăn cản trái phép trong vòng cấm địa. Nếu không có hành động ấy của Szczesny thì chắc chắn kết quả trận đấu sẽ là 2-1 nghiêng về phía Hy Lạp (chứ không phải kết thúc với tỷ số hòa 1-1 như đã diễn ra).
Có thể nói sự suy diễn, giả định như trên là hoàn toàn lô-gic. Chiếc thẻ đỏ Szczesny phải nhận thực chất như một cái “bùa” cứu đội Ba Lan. Dĩ nhiên thủ môn thay thế Tyton cũng là anh hùng, bởi anh đã xuất sắc ngã người cản phá được cú sút phạt 11m. Như vậy, cả thủ môn cũ và mới đã có công lớn giúp cho đội chủ nhà Ba Lan giành được 1 điểm quý giá trong trận khai mạc.
Chiếc thẻ đỏ, thẻ vàng được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sử dụng từ năm 1970, là biểu tượng của sự khách quan, công minh. Từ khi ra đời đến nay, tại các giải đấu lớn, nhỏ khác nhau (thế giới, khu vực, quốc gia, chuyên nghiệp và không chuyên…), hàng nghìn chiếc thẻ vàng, thẻ đỏ đã được giơ lên. Dĩ nhiên không phải bất cứ trọng tài nào giơ thẻ lên cũng hoàn toàn vô tư, khách quan, chính xác.
Đã có rất nhiều trọng tài quá lạm dụng thẻ khi “cầm cân nảy mực” trận đấu. Nhiều người có thể… “chết oan” vì thẻ (bởi cả những lý do khách quan và chủ quan), như khi trọng tài không trung thực hoặc đưa ra những quyết định không chính xác (do góc nhìn, quan sát của trọng tài bị hạn chế…).
Trong thực tế, với cùng một lỗi vi phạm của cầu thủ hoặc thủ môn (dĩ nhiên là lỗi bình thường, không phải lỗi thô bạo) nhưng có trọng tài rút thẻ, có trọng tài lại… bỏ qua. Vì vậy không phải trọng tài nào cũng sử dụng thẻ như nhau. Trong trường hợp phạm lỗi của thủ môn Ba Lan và một cầu thủ Hy Lạp ở trận khai mạc EURO thì việc “dính” thẻ đỏ quả thực là không oan một chút nào. Nhưng, điều chúng tôi muốn nói ở đây là chính cái thẻ đỏ dành cho thủ môn Szczesny đã chuyển hóa từ rủi thành… may đối với đội tuyển Ba Lan.

.jpg?width=300&height=-&type=resize)

.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)