Tây Ban Nha may mắn lọt vào chung kết

10:24, 28/06/2012

Nói là may mắn bởi lối chơi tiki taka của đội tuyển Tây Ban Nha (TBN) đã không còn phát huy được sức mạnh khi gặp “người hàng xóm” Bồ Đào Nha (BĐN) trong trận bán kết diễn ra rạng sáng nay (28/6), đành phải nhờ vào loạt sút penalty mới giành được tấm vé góp mặt trong trận chung kết. 

Trong trận đấu này, đội tuyển BĐN đã chơi đôi công (pressing) dựa nhiều vào sức mạnh và tốc độ của các cầu thủ. Với lối chơi đó, họ luôn vây rát các cầu thủ TBN mỗi khi đối thủ có bóng, khiến các “kỹ thuật gia” của đội tuyển xứ sở đấu bò không thể có thời gian và khoảng trống để thực hiện những pha bật tường quen thuộc, đẹp mắt và hiệu quả. Do vậy những đường chuyền hỏng của các cầu thủ TBN xuất hiện mỗi lúc một nhiều.

 

Theo thống kê của các nhà chuyên môn, trận bán kết rạng sáng qua là lần đầu tiên kể từ lúc trái bóng vòng chung kết EURO 2012 bắt đầu lăn, TBN mới kiểm soát bóng ít như vậy (57%). Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi trong khi các đối thủ khác đều kiêng nể lối chơi tiki taka của đội tuyển TBN thì đối thủ ở cùng bán đảo Iberia lại chẳng chút e dè. BĐN chủ động đẩy cao đội hình để chơi “ăn miếng trả miếng” ngay từ đầu trận. Bên cạnh đó, mỗi khi cướp được bóng, các cầu thủ tuyến giữa của BĐN lại nhanh chóng đẩy ra hai cánh cho Ronaldo, Nani (là 2 cầu thủ có kỹ thuật và tốc đô rất cao) đang chực sẵn, rồi 2 cầu thủ này lập tức dốc bóng xuống uy hiếp khung thành đối phương. Vì thế, muốn “bắt chết” được 2 cầu thủ này, TBN phải mất 4 người, nên quân số bị vơi đi và lối chơi tiki taka cũng “phá sản” theo…

 

Các cơ hội lần lượt trôi qua với cả hai đội (tuy không nhiều lắm, bởi cả hai đều chơi chắc chắn, thận trọng, tranh chấp nhau quyết liệt ở khu vực giữa sân). Trong khoảng thời gian cuối của 90 phút thi đấu chính thức và trong 2 hiệp phụ, do xuống sức, các cầu thủ BĐN không thể chơi áp sát để phá lối chơi tiki taka của TBN. Nhưng, các tuyển thủ TBN dù cầm được bóng nhiều hơn cũng vẫn rất khó áp sát khung thành của thủ môn Patricio bởi sự quả cảm, khả năng bọc lót của hàng phòng ngự đội tuyển BĐN trong trận đấu này rất tốt…

 

Hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu, 2 đội đành phải “dắt tay nhau” lên chấm 11m để phân định thắng thua. Trong cuộc đọ tài đầy cân não và may rủi này, cả TBN lẫn BĐN đều khởi đầu không thuận lợi (khi lần lượt Alonso của TBN và Moutinho của BĐN đá hỏng). Tuy nhiên, sau đó 3 cầu thủ khác của TBN (gồm Pique, Ramos và Cesc Fabregas) đều thực hiện thành công các pha sút phạt của mình, còn bên phía BĐN lại có thêm 1 cầu thủ đá hỏng (Bruno Alves). Và như thế, Ronaldo - người được phân công thực hiện quả đá penalty “chốt hạ” cho đội tuyển BĐN - đã không có cơ hội để ghi thêm bàn thắng trên chấm 11m, đành cay đắng nhìn “người hàng xóm” giành tấm vé góp mặt trong trận chung kết (sẽ diễn ra rạng sáng ngày 2-7 này).

 

Công bằng mà nói, đội tuyển BĐN đã có một trận đấu xuất sắc, nhất là về mặt chiến thuật. Nhưng, trong trận đấu này, TBN dù bị phá sản lối chơi tiki taka song họ lại là những người may mắn hơn.

 

Thế nên, nhiều người hâm mộ tiếc cho Ronaldo cùng các đồng đội của anh, dù sẽ có ý kiến cho rằng anh là “chân gỗ” khi bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn...