.jpg)
Hôm nay (8-6), vòng chung kết EURO 2012 được khai mạc. Vào thời điểm này, giới chuyên môn và nhiều người hâm mộ đã tính toán, dự đoán về những đội có nhiều khả năng lọt vào vòng tứ kết, bán kết, rồi ngôi Vương của lục địa già năm nay sẽ thuộc về “ông lớn” nào đó, hoặc có thể lại là một “điều thần kỳ” xảy ra tương tự như việc các đội tuyển Đan Mạch, Hy Lạp đã từng làm được tại các kỳ EURO 1992, 2004. Cũng bởi xung quanh trái bóng tròn luôn có những bất ngờ...
Trong số các đội tuyển (ĐT) nhiều khả năng giành chức vô địch tại kỳ EURO lần này, Tây Ban Nha vẫn đang được coi là ứng cử viên sáng giá. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhìn nhận những vấn đề có thể sẽ ảnh hướng lớn tới con đường lên đỉnh vinh quang của họ. Nói cách khác, có nhiều mối lo về việc ĐT xứ sở đấu bò tót sẽ trở thành… cựu Vương, cho dù họ đang sở hữu dàn tuyển thủ vô cùng sáng giá.
Trước hết, về yếu tố lịch sử: Trong 13 VCK EURO đã qua, chưa một đội bóng nào bảo vệ thành công được chức vô địch. Quy luật nghiệt ngã này là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới niềm tin của ĐT Tây Ban Nha trước “trận đánh lớn” đã cận kề. Và rất có thể trên đất Ba Lan và Ukraine mùa hè này, lịch sử lại thêm một lần nữa lặp lại.
Trong khi đó, nếu căn cứ vào những quy luật đã lặp lại trong quá khứ thì… ĐT Đức sẽ đăng quang tại kỳ EURO năm nay. Bởi, qua 13 kỳ diễn ra giải đấu lớn nhất của lục địa già, biên độ cực đại để “cỗ xe tăng” trở lại ngôi Vương là 3 mùa giải. Mà, họ đã đăng quang năm 1996, rồi thất bại liên tiếp trong 3 kỳ EURO sau đó (2000, 2004, 2008), vì vậy mùa hè năm nay sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Joachim Low tìm lại ánh hào quang xưa. Hơn nữa, đây cũng sẽ chính là cơ hội để “cỗ xe tăng” phục hận trước ĐT Tây Ban Nha (với hai lần thua đau đớn gần đây nhất là trong trận chung kết EURO 2008 và trận bán kết tại World Cup 2010). Tất nhiên, muốn đi tiếp để có thể “rửa hận” nếu gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết EURO 2012 thì ĐT Đức sẽ phải vượt qua nhiều đối thủ vô cùng “khó nhằn” ngay tại vòng bảng “tử thần” gồm Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đan Mạch.
Xét về lực lượng tại VCK EURO năm nay, ĐT Đức đang sở hữu dàn cầu thủ không hề thua kém ĐT Tây Ban Nha về đẳng cấp cũng như bản lĩnh thi đấu. cỗ xe tăng” không phải chịu nhiều thiệt hại do chấn thương. Trong khi đó, ĐT Tây Ban Nha sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo David Villa và trung vệ Carles Puyol - hai cầu thủ đầy tài năng và dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Dù đang sở hữu khá nhiều chân sút sáng giá như Fernando Torres, Fernando Llorente, Alvaro Negredo, nhưng David Villa vẫn được coi là linh hồn trên hàng công của ĐT xứ sở đấu bò trong rất nhiều giải đấu lớn gần đây. Do đó đây sẽ là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho Tây Ban Nha có thể trở thành… cựu Vương của châu lục trong những ngày tới.
Ngoài ra, đối với ĐT Tây Ban Nha còn có một nỗi lo khác mang tên… Xavi Hernandez. Với khả năng kiến tạo và dẫn dắt lối chơi thuộc diện “siêu phàm”, tiền vệ tài năng này vẫn sẽ là quân bài quan trọng của HLV Vicente Del Bosque trong cuộc chiến bảo vệ ngôi Vương mùa hè năm nay. Tuy nhiên, cũng chính bởi sự phụ thuộc quá lớn vào Xavi Hernandez mà lối chơi của ĐT Tây Ban Nha có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí trở thành “vô hồn” nếu những đối thủ của họ biết cách khắc chế ngôi sao 32 tuổi này…
.jpeg?width=300&height=-&type=resize)

.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)
