Thể thao 24h: Bale nhảy múa ăn mừng khi ĐT Anh bị loại

08:24, 29/06/2016

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ màn khẩu chiến giữa ĐT Anh và xứ Wales ở vòng bảng. Dù là “hàng xóm” nhưng hai đội bóng này luôn có tính chất kình địch và không ưa gì nhau. Xứ Wales của Gareth Bale đã sớm giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, ĐT Anh lại bị đội bóng “tí hon” Iceland loại một cách cay đắng.    

Sau khi giành vé, Bale và các đồng đội đã tụ tập tại khách sạn để theo dõi trận đấu giữa Anh và Iceland. Khi thấy Iceland lội ngược dòng thành công, các cầu thủ xứ Wales đã nhảy cẫng lên vì vui mừng và sau đó ăn mừng với nhau như thể họ đã vào đến trận chung kết.

 

Trước đó, Bale từng gây bão dư luận khi phát biểu thẳng thừng: “Ở ĐT Anh, không có cầu thủ nào xứng đáng thi đấu cho xứ Wales. Vì họ đều là những cầu thủ thiếu khát khao cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Trong khi những cầu thủ của chúng tôi lại đầy sự nhiệt huyết”.

 

Theo ông Alain Griezmann thì ngôi sao Antoine Griezmann từng rất đau khổ khi bị các lò đào tạo trẻ của Pháp ruồng bỏ. Ông Alain cho biết: “Khi Atoine còn bé, chúng tôi đã đến gõ cửa mọi lò đào tạo bóng đá tại Pháp. Nhưng họ đều từ chối, lí do chỉ bởi họ cho rằng Antoine quá gầy yếu”.

 

“Đó là một cú sốc đối với Antoine, khiến thằng bé rất đau khổ. Nhưng tôi đã động viên cháu và hai cha con tiếp tục lên đường. Nếu các lò đào tạo của nước Pháp không nhận thì chúng tôi sẽ sang nước khác. Và thật may mắn khi Antoine đã lọt vào “mắt xanh” của lò đào tạo Sociedad (Tây Ban Nha)”.

 

“Để đạt đến thành công như hôm nay, Antoine đã phải cố gắng rất nhiều. Hiếm ai có được nghị lực như con trai tôi, nó luôn kiên trì với mục tiêu đã định ra, dù có phải trả giá bằng máu và nước mắt”. – Cha của Griezmann cho biết.