Cả nước tưng bừng đón Xuân Mậu Tuất 2018

09:29, 16/02/2018

Từ khoảng 20 giờ, ngày 30 tháng Chạp (15-2 dương lịch), đường phố Lào Cai đã đông đúc khác thường. Các bạn trẻ, áo quần đẹp, tụ họp từng tốp ở Quảng trường trung tâm, phố Thủy Hoa, đường An Dương Vương để chờ đón thời khắc giao thừa thiêng liêng nơi biên giới phía bắc đất nước.

Pháo hoa rực rỡ ở nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt

Thời tiết rét nhẹ, khô ráo khiến mọi người phấn chấn cùng chen vai thích cánh tập trung ở Quảng trường trung tâm thành phố Lào Cai chứng kiến lãnh đạo tỉnh chúc Tết, xem Đoàn nghệ thuật dân tộc Lào Cai trình diễn Chương trình văn nghệ “Chào Xuân mới 2018” đậm bản sắc 25 dân tộc anh em ở mảnh đất địa đầu biên giới phía bắc Tổ quốc.

Đúng 21 giờ 30 phút, tại đường An Dương Vương, bên bờ sông Hồng, pháo hoa được bắn lên trời cao, tỏa sắc màu rực rỡ ở nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, vùng biên giới Lào Cai, trong những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ niềm vui, hân hoan chào đón năm mới Mậu Tuất 2018.

Sau màn pháo hoa, lãnh đạo tỉnh và người dân thành phố Lào Cai cùng du khách muôn phương đổ về Đền Thượng, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã có công bảo vệ, gìn giữ bờ cõi đất nước. Sau đó, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, rất đông bạn trẻ chụp ảnh bên cột mốc biên giới mang số 102, ghi lại thời khắc thiêng liêng đón năm mới Mậu Tuất 2018.

Văn nghệ chào xuân Mậu Tuất 2018.

Các bạn trẻ chụp ảnh bên cột mốc biên giới trước lúc giao thừa.

Xuân khoe sắc nơi cực nam Tổ quốc

Cùng với các vùng miền khác trong cả nước, tối 15-2, các tràng pháo hoa đã tung bay, khoe sắc trên nền trời xuân vùng đất cuối cùng cực nam Tổ quốc…

Đúng 21 giờ đêm giao thừa (15-2), tại Công viên phường 5 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), các tiết mục văn nghệ sôi nổi mừng Xuân Mậu Tuất 2018 có chủ đề “Cà Mau – Rộn ràng sắc Xuân” đã chính thức diễn ra. Hàng nghìn cán bộ, công chức, người lao động và cư dân từ nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã tề tựu về theo dõi, thưởng thức. Chương trình được trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương.

Ngay sau tiết mục văn nghệ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã đọc thư chúc Tết, thân ái gởi đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh cùng những người con Cà Mau xa quê hương… lời chúc “Mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng”. Sau lời chúc mừng, các tràng pháo hoa đồng loạt tung bay trên nền trời TP trẻ Cà Mau trong sự reo hò, vui mừng của nhân dân.

Sau màn “khai pháo” đầu năm tại TP Cà Mau, nhân dân vùng đất cuối trời cực nam Tổ quốc được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa mừng năm mới diễn ra tại xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển). Pháo hoa khoe sắc từ 22 giờ 15 phút và kéo dài trong khoảng 10 phút sau đó. Sau màn pháo hoa là các tràng pháo hoa diễn ra ở huyện U Minh (Cà Mau). Đây là một trong ba điểm bắn pháo hoa mừng năm mới diễn ra tại Cà Mau. Các huyện còn lại trong tỉnh không tổ chức bắn pháo hoa nhưng tổ chức Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân” phục vụ người dân.

Tuy không bắn pháo hoa đại trà như mọi năm nhưng người dân Cà Mau vẫn cảm thấy vẫn ấm áp, hạnh phúc vì được Đảng, Nhà nước, chính quyền chăm lo Tết rất chu đáo. Ngoài hàng chục tỷ đồng từ ngân sách, chính quyền tỉnh Cà Mau đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân… hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, giúp mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Người dân Đất Mũi - Cà Mau đi xem bắn pháo hoa mừng năm mới 2018.

Hình ảnh pháo hoa lộng lẫy trong đêm giao thừa tại Đất Mũi - Cà Mau.

Thủ đô lộng lẫy trước giao thừa

Tại Thủ đô Hà Nội, trước giờ giao thừa, nhiều tuyến phố được trang hoàng lộng lẫy, người dân đổ về khu trung tâm và các điểm bắn pháo hoa đón chào năm mới.

Phố Tràng Tiền và chung quanh Hồ gươm là nơi mọi người đổ về xem bắn pháo hoa chào đón năm mới.

Phố Tràng Thi được kết đèn lung linh.

Cột cờ Hà Nội.

Người dân theo dõi màn pháo hoa tầm cao chào đón năm mới Mậu Tuất.

Bình Dương náo nức đón Xuân mới

Tại Bình Dương, đêm giao thừa diễn ra vui tươi và nhộn nhịp với hàng chục nghìn người dân náo nức đổ về phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một để vui chơi, giải trí, cùng xem bắn pháo hoa và đón giao thừa.

Dù mới 19 giờ tối 30 Tết nhưng trên các tuyến đường của TP Thủ Dầu Một đã nhộn nhịp hẳn lên khi hàng chục nghìn người đổ về phường Hòa Phú để thưởng ngoạn đường hoa xuân Bình Dương 2018, thưởng thức chương trình nghệ thuật - tấu hài miễn phí phục vụ nhân dân do tỉnh tổ chức với các diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đến từ TP Hồ Chí Minh biểu diễn; sau đó xem bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Người dân xem bắn pháo hoa tại TP Thủ Dầu Một.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018, tỉnh Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động tạo không khí vui tươi phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Tại TP Thủ Dầu Một, ngoài hoạt động bắn pháo hoa còn diễn ra chương trình văn nghệ đêm giao thừa bắt đầu từ 18 giờ ngày 15-2 đến 1 giờ sáng 16-2 nhằm phục vụ cho người dân vui chơi, giải trí trong đêm giao thừa.

Được biết, trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Bình Dương tổ chức bắn pháo hoa tại chín điểm của chín huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa do doanh nghiệp và các mạnh thường quân tài trợ, không sử dụng ngân sách. Bên cạnh đó, tại các địa phương còn triển khai nhiều hoạt động văn nghệ nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân.

Không khí đón giao thừa tại Đà Nẵng

Trong phút giao thừa tạm biệt năm cũ, nhiều người dân Đà Nẵng đã cùng đón năm mới bên bờ sông Hàn, cùng với những màn pháo hoa tuyệt đẹp trên bầu trời.

Lần đầu pháo hoa được bắn tại cầu Nguyễn Văn Trỗi, cây cầu gắn với lịch sử hào hùng của TP Đà Nẵng.

Tối 15-2 (30 Tết), rất đông người dân Đà Nẵng đã đổ về sông Hàn để thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc “Xuân trên quê hương” và cùng đếm ngược thời gian để mừng năm mới Mậu Tuất 2018. Những bông pháo hoa đầy sắc mầu bung toả trên sông Hàn, cùng những tiếng reo vui của những người thưởng lãm. Đà Nẵng bước vào mùa xuân mới với dự định mới, như con thuyền vững vàng hướng tới tương lai, vươn ra biển lớn.

Năm nay, TP Đà Nẵng có chủ trương xã hội hoá kinh phí trang trí đường hoa xuân và bắn pháo hoa tại ba điểm trên toàn thành phố để phục vụ đông đảo người dân, du khách. Đây cũng là lần đầu vị trí bắn pháo hoa trên sông Hàn được tổ chức tại cầu Nguyễn Văn Trỗi, cây cầu mang theo lịch sử của đất và người Đà Nẵng.

Đà Lạt lung linh đêm giao thừa

Chào đón thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới, người dân Đà Lạt và du khách nô nức về các tuyến đường quanh hồ Xuân Hương, trái tim phố núi và Quảng trường Lâm Viên, để xem biểu diễn nghệ thuật và chào đón năm mới 2018, với màn pháo hoa lung linh mặt hồ.

Vẫn cái se lạnh đặc trưng của mùa xuân phố núi. Trong làn sương mỏng mảnh, những đôi tay đan quyện vào nhau, hân hoan chào đón năm mới. Phố núi Đà Lạt lung linh, huyền ảo sắc màu trong thời khắc giao thừa. Năm nay, chương trình pháo hoa chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, tại Đà Lạt, kéo dài khoảng 15 phút, với hai điểm bắn trước Công viên Yersin, cạnh Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt và bến du thuyền hồ Xuân Hương.

Trước đó, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Lâm Đồng phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Đà Lạt, tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc chào năm mới tại Quảng trường Lâm Viên. Theo kế hoạch, trong sáu ngày Tết, từ 16-2 đến 21-2 (ngày 1 đến ngày 6 âm lịch), các đơn vị này sẽ luân phiên tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ người dân và du khách.

Nhân dịp Tết cổ truyền 2018, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và chúc Tết tại một số địa phương, đơn vị, các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, tặng thưởng 12 xã thuộc các huyện, thành phố của tỉnh, mỗi công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng.

Pháo hoa bên hồ Xuân Hương, Đà Lạt.

TP Hồ Chí Minh rực rỡ sắc mầu trong đêm giao thừa với màn bắn pháo hoa tầm cao

Điểm bắn pháo hoa tầm cao tại quận 2, TP Hồ Chí Minh.