159 người đăng ký hiến tạng sau câu chuyện lay động của "Thiên thần Hải An"

07:49, 01/03/2018

Câu chuyện thiên thần 7 tuổi Hải An hiến giác mạc sau khi qua đời đã làm lay động trái tim nhiều người dân Việt. Trong những ngày qua, có rất nhiều người đã đến Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để đăng ký hiến tạng.  

Chỉ từ ngày 25-2 đến chiều ngày 28-2, hotline của Trung tâm luôn trong tình trạng đổ chuông liên tục. Các tư vấn viên cũng thực hiện cả trăm cuộc gọi tư vấn về việc hiến tặng mô, tạng. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Hoàng Phúc, chỉ trong gần bốn ngày qua, đã có 159 người đăng ký hiến tặng mô, tạng thông qua tất cả các hình thức như qua website, email, hotline và đăng ký trực tiếp tại Trung tâm.

Dù tâm nguyện muốn hiến tặng tạng của Hải An không trở thành hiện thực ngoài giác mạc, nhưng chỉ thế thôi, cũng đủ làm động lực thôi thúc rất nhiều người đến đăng ký hiến tạng trong những ngày qua.

Có rất nhiều cuộc gọi đến Trung tâm khiến các tư vấn viên phải lặng người. Có một thanh niên mới 24 tuổi nhưng mắc bệnh xin đăng ký hiến tạng sau khi chết não. Bạn này không có chứng minh thư, không có hộ chiếu và chỉ có duy nhất giấy khai sinh. Các tư vấn viên đã rất xúc động khi hướng dẫn thanh niên này đăng ký từ xa. Một bạn nam khác tâm sự dự tính ngày 8-3 này sẽ tới đăng ký tại Trung tâm để tặng vợ tấm thẻ hiến tặng mô, tạng như "món quà" chúc mừng vợ ngày 8-3. Nhưng khi biết câu chuyện của Bé Hải An, nam thanh niên đã quyết định đến Trung tâm ngay để đăng ký, không chần chừ một giây...

Trong ngày 27-2 vừa qua, vợ chồng anh Võ Thanh Hải và Trần Thị Thu Hiền đều là quân nhân đã cùng đến Trung tâm để đăng ký hiến tạng. Hai vợ chồng chia sẻ câu chuyện bé gái Hải An 7 tuổi hiến giác mạc sau khi qua đời vì ung thư đã tạo động lực cho họ.

"Sau năm năm hoạt động, lần đầu tiên, số lượng người đăng ký hiến tặng mô, tạng tại Trung tâm lại đông tới mức như thế" - ông Phúc xúc động nói. Hải An thật sự là một thiên sứ để lại thông điệp đầy nhân văn về câu chuyện cho đi là mãi mãi.