Đừng để văn hóa cổ vũ bóng đá đi lệch lạc

15:51, 11/12/2018

Văn hóa đám đông, văn hóa cộng đồng không được kiểm soát rất dễ dẫn đến văn hóa bày đàn, vừa thô thiển, vừa kệch cỡm.

Người hâm mộ Việt Nam đang đếm từng giờ để được chứng kiến trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia vào tối nay 11/12.

Trong thâm tâm, ai cũng thầm mong cho đội tuyển nước nhà có một chiến thắng lịch sử nhưng cũng có không ít người lại viết status trên mạng xã hội rằng: Giá đội tuyển Việt Nam cầm hòa Malaysia thì hơn!

Đúng là không phải ngẫu nhiên người ta mong một đằng lại nói một nẻo như vậy? Cảm giác kinh hoàng, sợ hãi trước cơn cuồng nộ của người hâm mộ Việt Nam sau khi đội tuyển nước nhà giành chiếc vé vào Chung kết AFF Cup 2018 vẫn còn đó.

Tiếng còi chung cuộc vừa dứt, không khí phấn khích, mừng vui tột độ của người hâm mộ vẫn đang lan tỏa trên sân Mỹ Đình thì cũng là lúc, người người đổ ra đường với hàng trăm kiểu ăn mừng không giống ai, thậm chí cả những kiểu ăn mừng “kinh dị”.

Từng đoàn "quái xế" lao vun vút trên đường, bốc đầu, rú ra, nẹt pô. Cùng với những tiếng gầm rú của xe cộ là những tiếng la hét, không ít người trong số đó đã sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm. Các lực lượng chức năng đã phải căng mình, huy động tối đa quân số để hạn chế thấp nhất những hậu quả đáng tiếc.

Sau cơn bão “ăn mừng” là hình ảnh người và xe nằm la liệt trên cầu Chương Dương ở Hà Nội, là các vụ xử lý người và phương tiện vi phạm ở thành phố Hồ Chí Minh. Không những thế, trong cơn bão cuồng vui đó, có cả những cổ động viên dùng hung khí để tấn công nhau, rồi "đi bão" qua nhà dân cũng "cuỗm" luôn đồ đạc của gia chủ.

Nhiều hình ảnh xấu xí khác của người hâm mộ Việt nam cũng được lan truyền trên mạng xã hội như đốt pháo sáng, vài chục người đánh đu vào hai chiếc xe công nông, hò reo ngay trước sân vận động Mỹ Đình, rồi quăng, ném ra đường rất nhiều rác thải và dụng cụ để cổ vũ... Cũng không hiếm hình ảnh lố bịch như “lột đồ” giữa đường, rồi dùng điện thoại để livestream, với sự hò reo cổ vũ của đám đông xung quanh. Lại có cả tờ báo “lăng xê” một đại gia đeo 13kg vàng trên người để cổ vũ đội tuyển Việt Nam, gây chú ý giữa rừng cổ động viên...

Không ai ngăn được cảm xúc, không lực lượng chức năng nào cản trở người hâm mộ bày tỏ niềm vui trước chiến thắng của đội nhà. Nhưng văn hóa đám đông, văn hóa cộng đồng, văn hóa cổ vũ nếu không được kiềm chế, kiểm soát sẽ rất dễ dẫn đến văn hóa bày đàn, vừa thô thiển, vừa kệch cỡm...

Không phải chỉ có người Việt Nam mới yêu đội bóng của mình, mới tự hào khi chiến thắng trên đấu trường quốc tế, nhưng thử hỏi, cũng giải đấu đó, có ở đâu, người hâm mộ “ăn mừng” theo cách cuồng nộ như người Việt Nam?

Hãy nhìn sang Nhật Bản, kể cả khi đội bóng của họ thua trận thì những cổ động viên thay vì quá khích, lại lặng lẽ nhặt rác trên sân vận động khi kết thúc trận đấu. Họ không chiến thắng trên sân cỏ thì họ đã chiến thắng bằng chính sự văn minh, lịch lãm của mình...

Nếu đội tuyển Việt Nam chiến thắng (ai cũng mong như thế) thì người hâm mộ hãy giữ hình ảnh đẹp của đội bóng, của màu cờ Tổ quốc mà họ mang trên mình, giữ trong tim. Hãy "ăn mừng" trật tự, văn minh như “dòng sông màu đỏ” đầy tự hào và lay động như chúng ta từng có./.