Nhà văn Bùi Hiển đã ra đi.

13:40, 12/03/2009

Sáng thức dậy đảo qua từng trang báo, chợt giật mình vì thông tin nhà văn Bùi Hiển đã qua đời, có một nỗi buồn man mác cứ theo đuổi tôi suốt một ngày làm việc. Vậy là cha đẻ của Nằm vạ đã ra đi

Nhà văn Bùi Hiển sinh ngày 22/11/1919 tại xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông được biết đến như một bậc thầy của truyện ngắn, đã xuất bản nhiều tác phẩm như Nằm vạ, Ánh mắt, Trong gió cát, Đường lớn, Hoa và thép… Tham gia cách mạng từ sớm, từng giữ các chức vụ Chủ tịch Hội Văn hóa cứu quốc Nghệ An, Trưởng ty Thông tin tuyên truyền Nghệ An trong kháng chiến chống Pháp. Sau 1954, ông về Hà Nội, công tác tại Hội Nhà văn Việt Nam, nhiều năm làm Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi.

 

Cùng với truyện ngắn, nhiều tác phẩm dịch của nhà văn Bùi Hiển cũng để lại dấu ấn trong đời sống văn học. Với những thành tích đóng góp vào sự nghiệp văn học nghệ thuật nước nhà, ông đã được nhận giải thưởng Nhà nước về Văn hoá - Nghệ thuật đợt 1, năm 2001.

 

Tác phẩm đã xuất bản: Nằm vạ (truyện, 1941); ánh mắt (truyện, 1966); Những tiếng hát hậu phương (1970); Hoa và thép (truyện, 1972); Một cuộc đời (truyện, 1976); ý nghĩ ban mai (truyện, 1980); Tâm tưởng (1985); Tuyển tập Bùi Hiển (1987); Ngơ ngẩn mùa xuân (1992); Hướng về đâu, văn học (tiểu luận, 1996); 25 truyện ngắn 1940-1995 (1996); Viết truyện ngắn của Antônốp (dịch, 1956); Đội cận vệ thanh niên của Fađêep (dịch chung, 1960); Những người chết còn trẻ mãi của Anna Dêgớc (dịch chung, 1963); Nhân danh đứa con trai (dịch chung, 1993); Những truyện ngắn phương Đông của Macgơrit Yôucxơnar (dịch, 1996).