Những lời dặn dò từ Đền Hùng

16:06, 13/04/2010

Ngày mai (14/4), Lễ giỗ Tổ Hùng Vương sẽ chính thức được khai mạc (và kéo dài 10 ngày). Năm nay Lễ hội sẽ được tổ chức theo nghi thức Quốc giỗ với sự hiện diện của các vị lãnh đạo Nhà nước. Và theo nhà nghiên cứu Vũ Kim Biên, Đền Hùng là ngôi đền duy nhất ở Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh và hầu hết các nhà lãnh đạo đất nước lên thăm từ một đến nhiều lần”. TT&VH xin giới thiệu bài viết này của ông:

 

Đúng vậy, Đền Hùng được Chủ tịch Hồ Chí Minh và hầu hết các nhà lãnh đạo đất nước lên thăm từ một đến nhiều lần vào các năm sau: Chủ tịch Hồ Chí Minh (1954, 1962), Tổng bí thư Lê Duẩn (1977), Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh (1959, 1971, 1978), Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1969, 1978, 1995), Đại tướng võ Nguyên Giáp (1986), Tổng Bí thư Đỗ Mười (1993, 1995, 2000), Chủ tịch nước Lê Đức Anh (1994, 2000), Chủ tịch nước Trần Đức Lương (1994, 2000), Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1996, 2000), Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (1998, 2000), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (1998, 2000, 2001, 2007), Thủ tướng Phan Văn Khải (1999, 2002), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (2003), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (2007), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (2008).

 

Lần thăm Đền Hùng đầu tiên ngày 19/9/1954 Bác Hồ cho triệu tập bộ đội Đại đoàn 308 nhận nhiệm vụ tiếp quản thủ đô lên Đền Hùng dặn dò. Thoạt đầu Bác hỏi:

 

“Các chú có biết đây là nơi nào không. Đây chính là đền thờ Vua Hùng tổ tiên của chúng ta. Ngày xưa các Vua Hùng đã có công dựng nước. Nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước....”.

 

Ngày 5/5/1977 Tổng Bí thư Lê Duẩn lên thăm Đền Hùng phát biểu rằng: “Phải xây ngọn tháp tưởng niệm các Vua Hùng; để từ Đền Hùng nhìn ra cả nước và cả nước nhìn về Đền Hùng”. Sau đó ông về Nhà trưng bày xem các hiện vật thời Hùng Vương, rồi ghi vào sổ vàng: “Phú Thọ là cái nôi của đất nước dân tộc Việt Nam. Là người Việt Nam không ai không nhớ đến tổ tiên. Đồng bào ta ở mọi miền rất tha thiết được viếng thăm đất tổ Hùng Vương và chắc chắn rồi đây hàng năm sẽ có hàng vạn người đến Phú Thọ...”

 

Tại lễ giỗ Tổ ngày 8/3/Ất Hợi (1995) Tổng Bí thư Đỗ Mười đọc diễn văn trước đồng bào: Mỗi chúng ta ai nấy đều xúc động tự hào khi đặt chân lên Đất Tổ, về với cội nguồn thấm đượm hồn thiêng sông núi, tưởng nghe tiếng vọng của ngàn xưa, như thấy hình ảnh Tổ tiên Lạc Hồng vẫn đang hiển hiện, đúng như câu đối ở Đền Hùng:

 

Lăng tẩm tự năm nào, núi Tản, sông Đà, non nước vẫn quay về Đất Tổ.

 

Văn minh đương buổi mới, con Hồng, cháu Lạc, giống nòi còn biết nhớ Mồ ông.

 

Sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của Tổ tiên, cha ông qua hàng ngàn năm lịch sử đã hun đúc nên tâm hồn, bản lĩnh và năng lực sáng tạo của dân tộc Việt Nam. Các thế hệ ngày nay rất sung sướng được kế thừa truyền thống đó, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, quyết vươn tới giành những thành tựu to lớn về mọi mặt...”.

 

Ngày 3/2/2008 Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm Đền Hùng, nói chuyện với các đại biểu các thế hệ cách mạng: “...Đất Tổ là cái nôi hội tụ tâm linh cả nước và của các gia đình trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam chúng ta. Đất Tổ cũng là nơi Nhà nước đầu tiên của dân tộc ta ra đời và cũng là cái nôi đầu tiên của dân tộc Việt Nam... Đã là Nhà nước đầu tiên, Kinh đô đầu tiên thì đứng ở đây phải nhìn cả nước chứ không phải Phú Thọ là Phú Thọ và ngược lại cả nước cũng phải hiểu đây là cái nôi của dân tộc Việt Nam, cội nguồn dân tộc Việt Nam là đây, Nhà nước đầu tiên của Việt Nam là đây, Kinh đô Việt Nam đầu tiên là đây. Cho nên các thầy dạy trong các nhà trường phải nói cho kỹ. Phú Thọ có vinh dự mà ít nơi ở trên nước ta có vinh dự gìn giữ chăm sóc Đền Hùng, mảnh đất cội nguồn dân tộc..”.

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lên thăm Đền Hùng 4 lần, và phát biểu tổng kết rằng: “...Phú Thọ là một trong những tỉnh có nhiều di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng, đặc biệt là Khu di tích Đền Hùng...”.

 

Qua những lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tại Đền Hùng, cho thấy quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là thống nhất tôn vinh công lao của các Vua Hùng. Thông qua hình tượng tháp Hùng Vương để dựng lá cờ dân tộc, quy tụ đồng bào.