Vang mãi tiếng trống trên quê hương cách mạng

07:42, 13/09/2010

Tối 12-9, trên kênh VTV1, VTV4, cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề: "Xô Viết Nghệ Tĩnh - Vang mãi tiếng trống 30" đã được Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với truyền hình hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức, thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh.

 

Đây là lần đầu tiên sự kiện Xô Viết Nghệ Tĩnh được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia thông qua 2 điểm cầu là Di tích lịch sử Nghĩa trang Thái Lão, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) và Khu di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh, ngã ba Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

 

Thông qua những tư liệu lịch sử và hình tượng nghệ thuật, đặc biệt là các màn sử thi, hoạt cảnh…, chương trình đã tái hiện quá khứ lịch sử hào hùng của những ngày sục sôi khí thế cách mạng, của tiếng trống năm 1930 trên quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đã xuất hiện mô hình chính quyền cách mạng của nhân dân lao động. Xô Viết Nghệ Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Đây là cao trào cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đầu tiên do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là mốc son chói lọi, mở đầu trang sử oanh liệt của cách mạng Việt Nam ngay sau ngày Đảng ta thành lập.

 

* Sáng 12-9 tại TP Vinh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2010).

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, sau khi khẳng định những giá trị lịch sử to lớn của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Bài học Xô Viết Nghệ Tĩnh nhắc nhở Đảng ta phải ra sức xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt là chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cần phát huy hào khí Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, sớm đưa hai tỉnh thoát khỏi tỉnh nghèo, vươn lên trở thành các tỉnh khá của cả nước, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương Xô Viết Anh hùng.

 

Sáng cùng ngày, các đại biểu đã làm lễ dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đài tưởng niệm Thái Lão, huyện Hưng Nguyên