Chút Hà Nội xưa

09:10, 02/10/2010

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, tối 1/10 đã diễn ra chương trình “Đêm hồ Gươm lung linh” với điểm nhấn là sự hội tụ của 1.000 bộ áo dài 3 miền

 

Hàng vạn nhân dân Thủ đô và du khách nước ngoài đã cùng hòa mình vào những ngày hội lễ.

 

Khán giả theo dõi và vui chung đêm đầu tiên của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội đã tỏ ra vô cùng hào hứng với những hiệu ứng laser quyến rũ trên mặt Hồ Gươm huyền ảo. Lồng vào bữa tiệc ánh sáng là những điệu nhạc sâu lắng, ấm cúng và cũng rất hào hùng về Hà Nội.

 

Điểm nhấn của “Đêm Hồ Gươm lung linh ” chính là buổi trình diễn áo dài trên cầu Thê Húc và xung quanh Tháp Bút. Dưới ánh nến lung linh, khán giả đã được chứng kiến 1.000 bộ áo dài thướt tha của của cả 3 miền.

 

Năm bộ sưu tập áo dài được các người mẫu chuyên và không chuyên trình diễn ngoài trời theo lối đi từ phía trong đền Ngọc Sơn, qua cầu Thê Húc, vòng qua hai bên mặt trái và phải của Tháp Bút.

 

Các thiếu nữ xinh đẹp trong bộ áo dài thướt tha càng trở nên cuốn hút và dịu dàng hơn với đóa sen hồng trên tay làm ngây ngất người xem.

 

Xen lẫn vào đó, hai bên Tháp Bút là những hình ảnh Hà Nội xưa thân thương, trìu mến và rất đỗi thân thuộc. Gánh hàng hoa, thầy đồ, xe kéo, người nặn tò he, thiếu nữ Hà Thành… tất cả đã đem lại cho đêm hội một không khí đậm chất văn hóa dân gian của Thủ đô ngàn năm văn hiến.