“Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt”

15:05, 09/02/2013

Cuốn sách về những anh hùng tình báo nhỏ tuổi “Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt” sẽ được Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản đúng dịp Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, sáng ngày 18/2/2013 (tức ngày mồng 9 Tết).

 

Tác giả cuốn truyện là nhà văn Phạm Thắng – một đội viên của Đội Thiếu niên tình báo Bát Sắt. Ông cũng chính là nguyên mẫu nhân vật Thân “bột” – đứa con nuôi của tên sĩ quan Lăm-be trong tác phẩm. Vì vậy, câu chuyện ông kể về các trinh sát thiếu niên của các đơn vị chiến đấu đường phố mặt trận Nam Hà Nội giàu chất thực mà không kém phần ly kỳ, hấp dẫn.

 

Ngày 19/2/1947, Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt đã làm lễ tuyên thệ, bí mật xuất phát trở về thủ đô đang bị thực dân Pháp chiếm đóng. Khi được tung vào thành phố Hà Nội hoạt động tình báo, các đội viên đã bám sát địa bàn, gây dựng cơ sở bí mật trong các gia đình công nhân, dân nghèo, trí thức, điều tra tin tức địch, tổ chức đưa đón cán bộ ra vào nội thành, cùng với các anh du kích tham gia tiêu diệt bọn Việt gian phản động… Với sự thông minh, gan dạ, các anh hùng tình báo nhỏ tuổi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào chiến công giải phóng thủ đô.

 

Tác giả Phạm Thắng vốn không phải là nhà văn, nhưng chính sự say sưa của lũ trẻ khi nghe ông kể chuyện về đội thiếu niên tình báo, và từ trăn trở một mai kia liệu có còn ai nhớ đến những chiến công hiển hách một thời của đội thiếu niên từng vào sinh ra tử, khiến ông có động lực để viết. Cuốn sách đã được nhiều thế hệ thiếu nhi đón đọc, và đây là lần tái bản thứ 7 của cuốn sách.

 

Nhà văn Phạm Thắng chia sẻ: “Tôi rất vui khi thấy những cuốn sách giáo dục truyền thống vẫn được ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh thị trường sách thiếu nhi có rất nhiều sách truyện tranh, giải trí. Cùng với Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt, Đội thiếu niên du kích thành Huế và Đội thiếu niên du kích Đình Bảng cũng được tái bản nhiều lần và được đưa vào Tủ sách Vàng của Nhà Xuất bản Kim Đồng.” Ông chia sẻ thêm, ông và các đồng đội còn sống năm nay đều đã ngoài 80, đều rất xúc động khi biết Đội được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này. Và ông tin rằng, các đồng đội của ông đã hy sinh cũng sẽ ngậm cười nơi chín suối.