Hát với Trường Sa

17:58, 12/02/2015

Đã có không ít ca khúc về biển đảo nhưng đối với nhiều thính giả, đặc biệt là những người lính Hải quân Việt Nam, bài hát Khúc tình ca lính biển của nhạc sĩ Vũ Văn Lực, người con của Thái Nguyên để lại ấn tượng sâu sắc, xúc động.

Tiếng nhạc vang lên trong căn phòng nhỏ cạnh biển, nhạc sĩ Vũ Văn Lực “phiêu” trong những ca khúc sáng tác về biển đảo, Trường Sa. Những người lính biển ngồi lặng lẽ bên anh, thả hồn theo tiếng nhạc trầm bổng. Tâm tư, cuộc sống người lính Hải quân Việt Nam, vẻ đẹp biển đảo Trường Sa hiển hiện trong từng lời hát. - Chúng tôi và nhạc sĩ Vũ Văn Lực đã gặp nhau như thế, trong tâm trạng háo hức của những người con đất Việt khi được tham dự chuyến đi tặng quà Tết nhân dân, cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

 

Nhạc sĩ Vũ Văn Lực sinh năm 1971, hiện ở tổ 3, phường Gia Sàng, T.P Thái Nguyên, là giảng viên âm nhạc của Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc (Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch). Anh có sở trường sáng tác nhạc, biên tập, chỉ huy, dàn dựng các chương trình ca nhạc. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, anh đã dàn dựng chương trình và sáng tác nhiều ca khúc đoạt giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Bộ Giáo dục - Đào tạo và tỉnh Thái Nguyên như:Cô giáo bản làng em(sưu tầm thơ Từ Chi), Sắc hồn thổ cẩm (lời Võ Sa Hà), Chào 35 năm(thơ Nguyễn Gia Bảy),Tiếng lòng người giáo sinh(thơ Nguyên Nhung),Sư phạm Việt Nam(thơ Lộc Nhung), Hoài vọng âm vang Hồ Núi Cốc - Chùa thiêng Thác Vàng (lời Hiền Mặc Chất), Chén ngọc (lời Phạm Vũ), Trảy hội chè Tân Cương (lời Ma Trường Nguyên)…


Trước khi đến với Trường Sa, nhạc sĩ Vũ Văn Lực đã có mối duyên với người lính biển. Anh được một người lính Hải quân Việt Nam tặng bài thơ Tiếng biển và đã phổ nhạc, cho ra đời tác phẩm Khúc tình ca lính biển vào tháng 5-2014. Khúc tình ca lính biển thể hiện nỗi lòng của những người lính biển quyết tâm bảo vệ biển đảo quê hương, nhớ về đất liền yêu thương, khao khát phút thanh bình nơi biển cả. Trong chuyến đi tới Trường Sa dịp áp Tết 2015, nhạc sĩ Vũ Văn Lực đã để lại ấn tượng với người lính đảo bởi tính cách vui vẻ, dễ mến, luôn khơi gợi niềm vui cho mọi người và cháy hết mình trong những ca khúc về biển đảo. Đến mỗi đảo, điểm đảo, anh đều hát. Anh hát dưới tán cây bàng vuông, phong ba trên đảo Song Tử Tây, hát trong căn phòng nhỏ bên những người lính đảo Đá Nam, hay dưới những ánh sao trong đêm văn nghệ bên cột mốc chủ quyền thiêng liêng của đảo Sơn Ca…

 

Khi nghe nhạc sĩ Vũ Văn Lực hát Khúc tình ca lính biển tại Trường Sa, Trung tá Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng ban Tuyên huấn, Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân xúc động nói: “Cảm nhận của cá nhân tôi nói riêng và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa nói chung rất xúc động. Đây là khúc tình ca với ca từ giản dị, mượt mà, trong sáng, sâu lắng thể hiện được tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đang, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo tại quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. Khúc tình ca lính biển cũng thể hiện được tình cảm đôi lứa của người chiến sĩ Trường Sa với người bạn gái yêu thương nơi hậu phương quê nhà, nhưng ẩn trong đó, lớn lao hơn là tình yêu Tổ quốc, người lính có thể gác lại một bên tình cảm riêng tư của mình với hậu phương, với người yêu, với người vợ, để làm nhiệm vụ cao cả thiêng liêng, hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc”. Còn nhà báo Hà Thắng, Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Là người cùng quê Thái Nguyên, lại được đi chung chuyến tàu HQ996 với nhạc sĩ Vũ Văn Lực, khi nghe anh hát trên đảo, tôi cảm thấy những bài hát về biển đảo, chiến sĩ Hải quân ý nghĩa hơn rất nhiều. Riêng bài hát Khúc tình ca lính biển đã gợi mở trong mỗi người cảm giác đặc biệt về biển đảo, khơi thêm cảm xúc thiêng liêng của người dân đất liền gửi gắm ra chiến sĩ nơi đảo xa.”


Chia sẻ với chúng tôi về cảm nhận trong chuyến đi Trường Sa dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, nhạc sĩ Vũ Văn Lực nói: “Cũng như triệu triệu người con Việt Nam, cá nhân tôi rất vinh dự, tự hào khi được đến với nhân dân, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa. Chuyến đi đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc về cuộc sống của những người lính Hải quân, mặc dù khó khăn, thiếu thốn nhưng các anh vẫn dốc hết sức, vững vàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chuyến đi cũng “thai nghén” trong tôi nhiều tác phẩm như: Mắt thần biển Đông viết về người lính Ra Đa; Đỏng đảnh Sơn Ca cảm hứng từ đêm văn nghệ trên đảo Sơn Ca, thời tiết “đỏng đảnh”, thất thường lúc mưa, lúc tạnh; Tiếng chuông chùa nơi đảo xa viết cùng Đại đức Thích Nguyên Thanh trụ trì chùa đảo Sơn Ca…


Mỗi người có một cách để góp sức, hướng tâm hồn về Trường Sa, Hoàng Sa, với nhạc sĩ Vũ Văn Lực, những tác phẩm âm nhạc về biển đảo là cách để anh thể hiện lòng yêu nước và khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc.