Thư viện - một sân chơi bổ ích cho trẻ em

16:32, 31/05/2017

Kết thúc năm học, cũng là lúc các bậc phụ huynh lo lắng, nghĩ đến việc cho con mình chơi, học như thế nào cho phù hợp. Hàng loạt câu hỏi đặt ra để cân nhắc, như cho con học các môn năng năng khiếu: võ thuật, bơi, lội, nhạc, họa… Nhưng có một bộ phận khá đông các bậc phụ huynh lựa chọn, định hướng cho con mình đến thư viện đọc sách, và coi đó là một sân chơi bổ ích.

Bà Hoàng Thị Hương, phường Phan Đình Phùng (T.P Thái Nguyên) cho biết: Tôi đã cân nhắc rất nhiều rồi mới quyết định đưa con đến Thư viện tỉnh làm bạn với sách trong kỳ nghỉ hè. Vì tôi nghĩ, làm như vậy sẽ dần tạo cho con một thói quen tốt, đó là đọc sách.

 

Mới sau thi học kỳ II của năm học, nhưng Thư viện tỉnh đã khá đông khách là trẻ em. Chúng tôi gặp ở phòng đọc dành cho thiếu nhi, có gần chục bạn đọc nhí ngồi ngay ngắn, mải mê đọc như những nhà hiền triết. Nhưng tôi vẫn bắt gặp trên khuôn mặt, ánh mắt các em nét ngây thơ bởi từng cuốn sách các em cầm trên tay là cả một thế giới hồn nhiên của con trẻ.

 

Em Lê Bích Ngọc, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nha Trang nói rất hồn nhiên: Nghỉ hè, cháu đến Thư viện, vừa có quạt mát, lại có sách đọc. Cùng trường với Ngọc còn có các bạn Lê Mạnh Hưng, học sinh lớp 4; Nguyễn Khánh Long, học sinh lớp 3 đến làm bạn với sách. Ở phòng đọc, các em được tự lựa chọn những cuốn sách mình yêu thích do nhân viên thư viện đặt ngay ngắn trên giá sách. Hoặc có đề nghị, ngay lập tức nhân viên thư viện mang sách đến phục vụ tại bàn.

 

Ông Đỗ Bình Nguyên, Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết: Thư viện không đơn thuần là một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè, mà còn là một địa chỉ để trẻ em được tiếp cận với thế giới tri thức, được thỏa mãn niềm đam mê đọc sách. Qua sách, trẻ em được nâng cao hiểu biết cũng như kỹ năng sống lành mạnh. Từ đầu năm đến nay, Thư viện đã cấp mới gần 500 thẻ đọc thiếu nhi, riêng trong tháng Năm, Thư viện cấp mới 300 thẻ đọc thiếu nhi, tăng 300% so với tháng Năm năm 2016.

 

Để chủ động phục vụ nhu cầu đọc cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, ngay từ những ngày đầu tháng Tư, Thư viện tỉnh đã chủ động phối hợp với các trường trung học cơ sở và trường tiểu học trên địa bàn T.P Thái Nguyên, cùng tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc; triển lãm, trưng bày sách, báo, ảnh, tạp chí về trẻ em, nhân đó tuyên truyền, quảng bá về năng lực phục vụ bạn đọc của Thư viện, trong đó có nhiệm vụ phục vụ bạn đọc ở độ tuổi thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời có thông báo đến các trường học về việc Thư viện mở cửa phục vụ nhu cầu đọc của học sinh trong dịp nghỉ hè. Cũng từ tháng Tư, Thư viện tỉnh thực hiện bổ sung đợt 1 với gần 1.000 bản sách và hàng chục báo, tạp chí dành cho bạn đọc là trẻ em. Nâng tổng lượng sách phục vụ bạn đọc là thiếu niên, nhi đồng lên hơn 20.000 bản hiện nay.

 

Trong phòng đọc, chỉ có tiếng lật mở sách nhẹ nhàng, không ai gây tiếng ồn vì sợ ảnh hưởng tới bạn đọc ngồi cạnh. Em Hoàng Mai Lan, học sinh lớp 10, Trường THPT Lương Ngọc Quyến cho biết: Từ nhiều năm nay, hè nào cháu cũng đến Thư viện để đọc và học. Vì ở Thư viện có đủ các loại sách, tài liệu phục vụ học tập cháu cần. Cháu thích đọc Doremon, Thám tử Conan, Shin - Cậu bé búy chì… Ngồi cạnh Lan là em Hoàng Khánh An, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Trưng Vương. An bảo: Em thích đọc truyện tranh: Sự tích mùa Xuân, Cây tre trăm đốt, Con công và con quạ… Trong phòng đọc tôi gặp một “vị khách” đặc biệt, đó là em Vũ Gia Huy, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Suối Hoa (T.P Bắc Ninh). Huy cho biết: Vì bố mẹ bận công việc nên cho cháu sang Thái Nguyên ở với bác trong dịp nghỉ hè. Hằng ngày, bác đưa cháu đến Thư viện đọc sách, báo. Ở đây, cháu có thêm nhiều bạn mới và được thoải mái chọn lựa sách để đọc.

 

Ngoài phòng đọc thiếu nhi, Thư viện còn có phòng internet, với 40 máy vi tính. Để phục vụ tốt nhu cầu đọc, học và giải trí cho đối tượng là trẻ em, Thư viện tỉnh bố trí phòng đọc thành từng cabin, mỗi cabin 1 máy vi tính bảo đảm đường truyền thông suốt. Trong phòng, chỉ thấy tiếng lách tách của tiếng bàn phím do bạn đọc nhí tìm chương trình, nội dung mình cần. Dù ở tuổi nhí, nhưng các em đã làm chủ được công nghệ. Mỗi em một đam mê: đọc sách, báo; chơi game qua mạng. Tất nhiên mọi hoạt động trong phòng đọc internet đều có sự giám sát, hướng dẫn và định hướng của cán bộ Thư viện.

 

Ông Nguyên cho biết thêm: Ngoài phòng đọc thiếu nhi, phòng internet, Thư viện còn có phòng địa chí và phòng đọc sách ngoại văn dành cho trẻ em. Phòng địa chí các em có thể tìm đọc, tra cứu khai thác về lịch sử, văn hóa, về đất và người Thái Nguyên. Phòng ngoại văn bao gồm các tài liệu về các môn loại tri thức khác nhau được viết bằng chữ nước ngoài, trong đó có hàng chục đầu sách, với hàng trăm bản sách dành cho đối tượng là trẻ em.

 

Cuối chiều, các bạn đọc nhí cùng gấp lại sách, báo và tự giác mang đặt ngay ngắn lại vị trí cũ trên giá sách trong phòng đọc. Tôi cũng rời phòng đọc để trở về nhà, và gặp bên cổng ra vào Thư viện tỉnh một số phụ huynh đang đứng đợi con. Tôi tranh thủ trò chuyện thì được biết: Nhiều phụ huynh cho con đến Thư viện tỉnh đọc sách, báo, coi như đó là một lớp học, một sân chơi bổ ích và an toàn cho con mình. Hằng ngày bố, mẹ đi làm được yên tâm, không lo con bị đuối nước, bị ngã do leo trèo, nghiện điện tử hoặc bị kẻ xấu lôi kéo vào tệ nạn xã hội. Hơn nữa, các con tự rèn luyện cho mình ý thức tự học, tự nghiên cứu mà không cần phải có sự áp đặt của người lớn.