Tìm về

14:20, 06/04/2014

Tìm về với chốn sinh thành Đất quê bao thuở nặng tình nắng mưa.

Ta về tìm lại ngày xưa
Nhà tranh vách đất gió lùa đêm đông.
Tuổi thơ bùn đất trên đồng
Củ khoai, lát sắn ấm lòng gửi trao.
Tìm về năm tháng cháo rau
Người quê chất phác thương nhau thật lòng.
Về tìm hoa gạo bên sông
Tháng Ba thắp lửa vững lòng người đi.
Về tìm bạn thuởhàn vi
Mừng bạn trên dưới đề huề cháu con.
Có người chẳng được vuông tròn
Bão giông, lam lũ héo hon phận đời.
Nắm tay thấy bạn gượng cười
Xót xa mà nước mắt rơi nghẹn lòng.
Ta đi ngoài ấm, êm trong
Bạn nghèo quê cũ nhắc, mong ta về…

 

Mỗi lần trở lại với quê
Một lần ta tỉnh cơn mê xứ người.