Bãi đá cổ Sa Pa

11:00, 30/09/2014

Đường qua trập trùng núi Giữa bồng bềnh mây trôi Rào rào dòng thác đổ Ngỡ như đường lên trời

Thác Bạc gọi Cát Cát
Nước trắng trời, hoa ban
Đắm mình vùng đá cổ
Giữa Hầu Thào - Tả Van.
 

Trên hai trăm tảng đá
Có từ thời hồng hoang
Khắc hình tròn, chữ nhật,
Nét chữ, người, nhà sàn...
 

Phanxipăng sừng sững
Che thung lũng Mường Hoa
Nét văn hóa nước Việt
Bãi đá cổ Sa Pa.
 

Bút tích xưa để lại
Người xưa nói những gì?
Có biết bao câu hỏi
Gieo vào lòng người đi...