Chợt thu

09:17, 06/10/2014

Bất chợt!

Mưa Hồ Tây

Hay đã hẹn...?

 

Mưa đâu kéo hạt thêm dày?

Hạt rơi nghiêng cả tháng ngày vào nhau

Trời đâu đổ lửng cơn ngâu?

Câu thơ "giã bạn"... phủ màu mắt thương

Đường về gỡ lá còn vương

Khách thơ không dễ quên hương sen nồng!

 

Giữa dòng...

Bảng lảng thinh không

Thuyền nao nao đậu

Bến hao hắt gầy!

Hồ Tây lòng nặng sóng mây

Trong dòng thu biếc thấm đầy mưa ngâu

 

Lặng nhìn mắt... mắt đan nhau

 Hình như

             mưa đã

                        ngả màu

                                 sang thu?