Ngõ quê

08:16, 07/11/2014

--------------------------

Ngõ quê thuở ấy - tôi đi

Trời xanh gió lộng - xanh rì bóng cây.

Liêu xiêu dáng mẹ hao gầy

Nhớ cha, nhớ mẹ - thương cây lúa đồng.

Khi bão táp, lúc mưa giông

Nào là nắng lửa - cấy trồng gieo neo.

Nhà quê! ai nhớ cảnh nghèo

Bát cơm manh áo - theo vào giấc mơ.

Học trò cái thuở ngây thơ

Tặng thơ bạn gái - trong giờ ra chơi.

Ngõ quê vang tiếng à ơi!

Lời ru của mẹ - một thời chẳng quên.

 

Ngõ quê một chút đáp đền

Tình làng nghĩa xóm - lâu bền nghĩa nhân.