Với nghề dạy học

08:18, 07/11/2014

---------------------------

Đâu phải bùa mê thuốc lú

Mà tôi yêu đến lạ lùng

Chao ôi là nghề dạy học

Vui buồn không thể đếm đong.

 

Viên phấn mòn theo nét chữ

Tóc mình sắp bạc đến nơi

Đêm đêm cùng trang giáo án

Thắp bao mơ ước cuộc đời.

 

Mỗi ngày với đàn em nhỏ

Sân trường rộn tiếng hoan ca

Bâng khuâng ngỡ mình trẻ lại

Tâm hồn muôn sắc lá hoa.

 

Đã nguyện đi cùng năm tháng

Áo cơm thua thiệt người đời

Thì vẫn còn đây giọt nắng

Bên ngoài cửa lớp ghé soi...