Đông về

16:57, 02/12/2014

Đông về gọi gió heo may Cái cò, cái vạc thân gày lội sông Mẹ tôi cấy lúa trên đồng Chân trần lội ruộng, má hồng hây hây

Gió đưa xào xạc hàng cây

Trời se se lạnh, chân mây ửng hồng

Trong vườn cải đã lên ngồng

Màu hoa vàng rực mẹ trồng hôm xưa.

 

Đông về đem cả gió mưa
Cây màu đã bén người xưa vun trồng
Lúa khoai tốt ngợp cánh đồng
Đỗ xanh trĩu quả bên hàng mồng tơi.

 

Đông về có lạnh người ơi!
Ven đê lộng gió tiết trời heo may
Mẹ tôi tay thẳng đường cày
Hoa màu xanh tốt, lúa dày nặng bông.