Nón Chuông

16:08, 03/12/2014

Lên rừng vỡ đất trồng chè Hai bàn tay trắng với nghề nón Chuông

Ngày đi làm ruộng làm nương
Đêm đêm ngồi chuốt nón Chuông - Kim Bài (*).
Đói no đâu phải tại trời
Hai bàn tay của cuộc đời làm nên
Cầu cù vượt khó đã quen
Nón Chuông đem bán khắp miền gần xa.
Nghề truyền thống của ông cha
Không lo tháng Tám ngày Ba ưu phiền.
Bây giờ trên đất Thái Nguyên
Khâu nón Chuông được tiếng khen nức lòng

 

Nón Chuông cho má em hồng
Che nghiêng cũng đẹp nửa vòng thế gian

 

(*) Làng Chuông và Kim Bài có nghề khâu nón thuộc huyện Thanh Oai (Hà Nội).