Thăm ATK

15:59, 10/03/2015

                                                                               Đầu xuân chúng con về Việt Bắc Thăm ATK, tưởng niệm Bác Hồ

Đường dài uốn lượn quanh co

Ngút ngàn xanh lá, lơ thơ nhà sàn.

Tỉn Keo nơi Bác luận bàn

Đông - Xuân chiến dịch, mở màn Điện Biên

Đoàn người nhẹ bước lặng yên

Trước nơi ở vị Thánh hiền tự do.

Lán vầu, vách nứa đơn sơ

Rừng che tán lá, song thưa trăng nhòm

Rung rinh dâm bụt gió lay

Bác trồng trên mảnh đất này năm nao

Khuôn Tát thác chảy rì rào

Ru hồn ta bước lạc vào cõi xưa

Tiếng suối như tiếng hát xa

Nỗi người chưa ngủ, nước nhà chưa yên…

Ở nơi phát tích Điện Biên

Đồng lòng kháng chiến ghi thiên sử vàng

Tiếng chuông, tiếng khánh ngân vang

Kính thưa với Bác - vững vàng lòng con.