Tạm biệt tháng Tư

09:23, 22/04/2015

Những ngày cuối tháng Tư sắp qua đi, tháng Tư đang vẫy tay chào tạm biệt để tháng Năm hân hoan đợi đến lượt mình.Tháng Năm sẽ bắt đầu với cung bậc mới. Đầu hè nhưng nắng đã gay gắt, ra đường ai nấy đều trùm áo kín mít để che bớt đi những cơn nắng muốn thiêu da nướng thịt. Cái nắng muốn nung đốt cả con người,cái nắng làm cho những ai mạnh mẽ nhất cũng trở nên yếu đuối.

Tháng Năm gọi hè với ve kêu, hoa bằng lăng, hoa phượng nở, và mùa chia tay của bâng khuâng bao lớp học trò. Tháng Năm! Nhớ cồn cào ngày ta tới lớp, trong chiếc cặp thân quen có thêm cuốn lưu bút học trò với những hoài bão khát khao và ước mơ của mười hai năm đèn sách. Những dòng lưu bút vội vàng: Mai sau tớ sẽ làm giáo viên, bác sĩ, kỹ sư… lời bát hát năm xưa chợt ùa về: Rồi mùa hè đã qua, trở lại mái trường xưa/ Nhìn về phía hàng cây, xanh bao la nhớ nhung/ Giờ học sao khó quên mối tình đầu thiết tha/ Ngập ngừng sao ánh mắt ai thoáng nhìn qua/Mãi trong ta còn nhớ những phút giây bên nhau/ Ngày nào ta chung lối tay nắm tay nhau vui ca/ Có bao giờ ta trở lại những kỷ niệm xưa êm đềm/Tháng năm đã qua đưa ta trở lại bên nhau…

 

Tháng Năm! Bắt đầu mùa mưa với những cơn mưa rào sấm chớp loằng ngoằng. Trời chiều đang trong xanh bỗng nhiên mây đổi màu xám xịt, đen ngòm. Cơn dông mùa hè bất chợt ập xuống ào ào với đúng cái tên "mưa rào" rồi tắt lịm, hắt thật mạnh vào mắt, vào da thịt, nếu lúc ấy đang chạy xe, ắt hẳn sẽ có cảm giác thú vị… Ta vội vã theo dòng người đi trên đường phố loang loáng nước. Những cơn mưa xối xả đổ xuống chiều, những nơi ngã ba đường nước chảy từ các ngả ùa về tụ lại ngập nửa bánh xe, ngập ngừng dâng lên niềm nhớ, một chiều mưa ấy…

 

Tháng Năm, đất nước đã yên tiếng súng, nhưng mỗi khi đi qua tháng Năm người lính năm xưa vẫn dâng đầy xúc động. Ông chẳng thể quên những ngày vượt suối băng rừng cùng đồng đội kéo pháo vào trận địa, tất cả vẫn còn nguyên như mới diễn ra. Giờ đây, đã ngoài tuổi 70 nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn. Cùng đồng đội đi qua hai cuộc chiến tranh, bàn tay ông đã làm nên nhiều chiến công và bàn tay ấy cũng đã từng chôn cất bao nhiêu đồng đội, nay lại lần giở những trang nhật ký, hồi hồi kể chuyện chiến trường.

 

Tạm biệt tháng Tư, chào tháng Năm sắp đến!