Tháng Năm

15:37, 12/05/2015

Tháng năm

Chùm phượng vĩ thả buồn bên thềm hạ

Ta nhặt dấu xưa

Xếp hình bước chân vội vã

Ngày đi quên lời từ tạ

Ngọt đắng, vui buồn

Xin trả phố mù sương

 

Tháng năm

Tiếng ve rơi phía cuối con đường

Gập ghềnh lời ru

Nuối tiếc một thời con gái

Ầu ơ người ơi xa ngái

Gom xác phượng buồn

Gởi lại phía người đi

 

Tháng năm

Ta nợ cao nguyên một cánh dã quỳ

Lần lữa nụ hôn

Chiều nay phượng bừng sắc hạ

Bước chân ngày nao vội vã

Day dứt nẻo về

Quen lạ góc đồi hoang

 

Tháng năm

Chợt nhận ra mình sao cứ đa mang

Nợ lời từ li

Nợ cao nguyên một lần trốn chạy

Sông Hương dùng dằng xuôi mãi

Chiều nay thả hồn

Về lại phía đồi sim