Họp lớp

14:59, 17/06/2015

Bao chuyện thời quá vãng

Xa lắc từ thủa nào

Nơi giảng đường đại học

Kỷ niệm về xôn xao.

 

Cứ mỗi lần họp lớp

Âm vang tiếng...mày... tao

Người "to" hàm thứ trưởng

Người "nhỏ" không “vạch, sao”.

 

Chẳng ai khoe ngôi thứ

 Nào ai thấp, ai cao

Giáo sư hay tiến sĩ

Chuyện trò cứ nhao nhao.

 

Trở về thời tuổi trẻ

Lại đàn, hát nghêu ngao

Cả lớp thành hợp xướng

Vang bài ca thủa nào.

 

Quên đi chuyện mưu sinh

Bỏ qua chuyện thế thời

Để mỗi lần họp lớp

Hồn nhiên với vui cười

Chẳng muốn ai vắng mặt

Dẫu ngàn trùng xa xôi.