Nghề phóng viên

15:28, 16/06/2015

Mọi người vẫn bảo là tiên

Ấy nghề đi, viết, phóng viên tảo tần

Em không quản ngại xa, gần

Trăm phương, ngàn nẻo phong trần gian nan.

 

Ngòi bút vạch giữa thế gian

Viết dòng chia sẻ nỗi niềm người dân

Động viên em nhỏ xa, gần

Học hành chăm chỉ chuyên cần, giỏi giang.

 

Những gương lao động vẻ vang

Là bông hoa đẹp tỏa hương dâng đời

Quản chi mưa nắng xa vời

Chân em đi tới chân trời, biển sâu

 

Từng bài, từng chữ, từng câu

Thông tin chính xác nhịp cầu yêu thương

Luôn trong tư thế sẵn sàng

Em- người đi viết không màng hiểm nguy.