Hồn thiêng đất việt

10:04, 01/07/2015

Hồn thiêng - hồn núi sông ta đó

Đón ta về gặp lại người xưa

Mẹ âu Cơ nặng mang trăm trứng

Khơi bếp hồng ấm lửa nở trăm con.

 

Lạc Long Quân nghĩa khí sắt son

Mài gươm sáng dạy cháu con dựng nước

Lửa Thánh Gióng trọn lời nguyện ước

Đuổi giặc ân, vàng óng đốt tre ngà.

 

Đất trời này là của ông cha

Rừng xanh lá bánh chưng ngày tết

Dưa thắm ruột đỏ màu khí tiết

An Tiêm ơi! ơn đức Vua Hùng.

 

Trót lỗi lầm của mối tình chung

Đường tên lạc... lòng gian thay lẫy nỏ

Giặc thù ở sau lưng vua đó

Vung kiếm thần cha giết Mỹ Châu!

 

Lửa căm hờn nhuộm đỏ nỗi đau

Chung đường kiếm Bà Trưng, Bà Triệu

Lý Công Uẩn ôm trái tim quốc hiệu

Vó ngựa vang về với Thăng Long.

 

Núi vẫn cao, cây ngút ngàn xanh

Rừng nổi giận sắt đội đầu thành cọc

Nghe âm vang hồn thiêng dân tộc

Sông núi này! Máu đỏ Bạch Đằng Giang.

 

Trời biên cương sấm dậy, bão tan

Đây Hàm Tử, Chương Dương Tây Kết

Đây Vạn Kiếp ngàn năm có biết!

Vết ống đồng bại tướng Thoát Hoan.

 

Thơm áo vải Lam Sơn tụ nghĩa

Tiếng voi gầm trống trận Quang Trung

Nắng Ba Đình khắc sâu lời Bác gọi

Con cháu Tiên Rồng vươn cánh... bay lên!