Giữ lửa

16:28, 11/08/2015

Lạc

một mình
uống cơn mưa
Tối trời ngơ ngẩn tìm chưa thấy đường
Phai màu tím
nhạt phấn hương
Tơi bời bước giữa bốn phương gió lùa.

 

Đi tìm
Cái bóng ngày xưa
Đơn phương lặn lội
Bốn mùa cô đơn
Em thành cái xác không hồn
Như cây trụi lá đâu còn dám mơ.

 

Tránh vỏ dưa - gặp vỏ dừa
Trong ánh chớp thấy người vừa đi qua
Lại là người của người ta
Em vấp ngã
đau xót xa tiếng cười.

 

Bất chợt
mưa tạnh
sáng trời
Em ngồi khâu nỗi đau rơi chưa lành.
Chia tay mới tiếc tuổi xanh
Ai quên giữ lửa
chông chêng ...
Nỗi buồn!