Giá mà ngày ấy…

10:27, 22/09/2015

Cái hồi em mặc áo nâu

Tóc cặp ba lá bán rau chợ làng
Tim tôi vốn dĩ lang thang
Đổ cày thay áo ra đường... bám đuôi.
Chỉ mong thấy miệng em cười
Được nghe em nói
những lời... gió bay!

 

Gái làng tôi vốn xưa nay
Nết na từ thủa những ngày nằm nôi
Chạy mùa ăn đứng ngủ ngồi
Nông nhần thay tháo ngược xuôi đủ nghề.
Làng tôi có dớp lạ ghê
Bắt trai gái chẳng bao giờ thành đôi
Thôi thì "trăm sự tại trời"
Như duyên quan họ
ngậm ngùi thương nhau.

 

Mạch tình biết ngấm vào đâu
Gửi theo câu hát “qua cầu” được sao.
Nghìn thương con cá vượt ao
Đành dang dở khúc ca dao "tình bằng"
Giá ngày ấy sẵn xi măng
Thì cây cầu vượt
xây xong lâu rồi.