Cây ở Trường Sa

15:46, 05/10/2015

Cây bão táp, cây phong ba

Hiên ngang đứng giữa Trường Sa tháng ngày
Bốn bề, mưa gió bủa vây
Rễ sâu, bám chặt đất dày vươn cao.

 

Cây như tráng sĩ, anh hào
Cùng bàng vuông toả bóng vào khắp nơi.
Nắng bừng, nhuộm thắm đảo khơi,
Cây ngân nhạc lá, biển trời hoà ca...

 

Triệu lòng như một thiết tha,
Yêu cây hơn cội vườn nhà sớm hôm.
Dạn dày, càng dạn dày hơn
Kiên cường giữa đảo quê hương - cách trùng!

 

Đất liền muôn nẻo vui chung,
Thanh bình, yên ả mọi vùng biển xa.
Nức lòng Bác với ông cha,
Đẹp tươi bốn cõi sơn bà rộ hoa!